Lọc Truyện

Chiến Thần Trấn Quốc – Diệp Quân Lâm (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2425:

Đại hội thu nhận đồ đệ bên này đã sắp bắt đầu mà bên phía Diệp Lâm Quân và những người khác vẫn chưa tìm thấy vị trí của hòn đảo ở đâu.

Đặc biệt là đám người Tây Thiên Vương sắp phát điên vì tìm kiếm.

Diệp Lâm Quân lo lắng đến mức giống như con kiến đang bò trên chảo nóng.

Mà trong lúc này rất nhiều người cũng đang tìm kiếm anh.

Ví dụ như đám người Lý Từ Nhiệm, muốn yêu cầu anh giao đứa bé ra, đừng gây rắc rối nữa.

Vệ binh Viêm Long = cũng đang đi tìm anh, muốn biết tình huống của anh ra sao.

Vào lúc này, có càng nhiều người hỏi thì tâm trạng của Diệp Lâm Quân càng khó chịu.

Nếu có người nào dám khiêu khích như Huyền Lang thì không chừng Diệp Lâm Quân sẽ thật sự giết chết người đó: Tuy nhiên viện quân yêu cầu hỗ trợ của đám người Thiên Long đã đến chỗ của mình rồi.

Những cao thủ của phủ Thiên Sách và tộc Bạo Long cũng đang trên đường chạy đến.

Bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân. Vừa có chút gió thổi cỏ lay là bọn họ sẽ ra tay trước để ngăn chặn Diệp Lâm Quân ngay.

Vô cùng gấp gáp.

Trên trán Diệp Lâm Quân toát ra mồ hôi lạnh.
 

Biết một chút manh mối, nhưng lại không tìm được, chuyện này khiến người ta gấp gáp biết chừng nào.

Đồng thời anh cũng tự trách mình rất nhiều.

Lễ ra lúc đầu, anh không nên mềm lòng, không nên để Lê Quân đến phủ Thiên Sách, như vậy thì những chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra.

Chuyện này cũng phải trách đám người của phủ Thiên Sách.

“Aaa”

Diệp Lâm Quân tức giận gầm lên.

Nếu như Lê Quân xảy ra bất kì chuyện gì thì cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Rõ ràng Lê Quân đã mất tích, vẫn có rất nhiều người oan ức đang giấu chuyện này.

Nhưng vào lúc này, Diệp Lâm Quân không quan tâm đến tất cả những chuyện đó nữa.

“Phốc”

Cuối cùng Diệp Lâm Quân vì quá lo lắng, không nhịn được nữa há miệng phun ra một ngụm máu.

“Tra, tra ra rồi. Vương, cuối cùng cũng đã tìm thấy hòn đảo đó rồi”

Đang lúc tuyệt vọng thì có tin tức của Tây Thiên Vương. “Vị trí của đảo nhỏ Đông Hải cụ thể đều ở bên trong” Tây Thiên Vương đánh dấu một vị trí.

“Đi thôi, lập tức sắp xếp phương tiện di chuyển nhanh nhất cho tôi”

Diệp Lâm Quân nóng lòng đến mức hận không thể lập tức bay đến đó.
 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT