Lọc Truyện

Chiến Thần Trấn Quốc – Diệp Quân Lâm (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2443:

Chẳng bao lâu sau, chuyện Trấn Thiên Vương đồ sát hơn chục ngàn võ giả ở resort Thiên Lam và giết chết cao thủ Thiên Bảng ở đảo nhỏ Đông Hải đã được truyền đi khắp nơi.

Tin tức Trấn Thiên Vương chính là Diệp Lâm Quân cũng lập tức được công khai.

Từng phần từng phân bằng chứng được khui ra.

Đồng thời, chuyện lúc trước tà môn ngoại đạo đi theo Diệp Lâm Quân cũng bị công bố, càng thêm khẳng định thân phận của Diệp Lâm Quân.

Ngay sau đó, Vệ binh Viêm Long cũng công bố tin tức hủy bỏ thân phận Nhất Vũ Kiên Vương của Diệp Lâm Quân, khiến toàn thể Lạc Việt lại lần nữa chấn động.

Lần này mọi người không cân vì e ngại thân phận của Diệp Lâm Quân mà không dám ra tay nữa.

Hiện tại Diệp Lâm Quân đã không còn thân phân gì, mọi người ai cũng có thể đi giết anh cả! Tin tức lan nhanh cứ như thủy triều vậy.

Sau khi Thiên Cơ Các tuyên bố tin tức, Diệp Lâm Quân cũng lập tức nhân được.

“Truyền nhân của Tà Thần Hỏa Vân? Chẳng lẽ sư phụ Tùy Ý kia chính là Tà Thần Hỏa Vân, người đã từng đứng đầu bảng xếp hạng Thiên Bảng sao?”

Diệp Lâm Quân thật sự rất sốc.

'Chẳng lẽ sư phụ rời khỏi nhà tù là bởi vì biết rằng dẫu sớm hay muộn thì cũng bị bại lộ thân phận sao? Nhưng mà nói sư phụ là ma đầu á? Không thể nào đâu! Một ông cụ hiền lành như vây, làm sao lại là ma đầu cho được? Không sai, đúng là trong công pháp sư phụ truyền lại cho. mình có không ít phân cực đoan, nóng lòng thành công, thực sự có thể xếp vào hàng tà môn ngoại đạo, nhưng mà sử dụng công pháp như thế nào thì còn phải xem trái tim của người sử dụng có chính trực hay không nữa cơ mà.

Ví dụ như anh truyên công pháp lại cho đám Tiêu Phong vậy, chẳng lẽ những người đó đều là ma đầu cả chắc? Không hề! Ngược lại, đám Tiêu Phong còn đang tích cực cống hiến cho Lạc Việt nữa kìal Mặt khác, Diệp Lâm Quân đã từng duyệt qua vô số người, ông cụ chẳng những không phải là ma đầu, mà ngược lại còn là người tốt nữa CƠ.

Tuy nhiên, sau khi đọc phần tư liệu tuyệt mật vê Tà Thần Hỏa Vân mà Tây Thiên Vương đưa cho, Diệp Lâm Quân lại bắt đầu hoài nghỉ.

Bởi vì Tà Thần Hỏa Vân trong tư liệu là một vị Tà Thân vô cùng tàn bạo và đáng sợi Giết người đối với ông ta cứ như là chuyện cơm bữa vậy, chỉ có thủ đoạn tàn nhãn mà bạn không thế nghĩ tới, chứ chẳng có gì mà ông ta không làm được cả.

Thử nhìn những tội ác được liệt kê ra mấy chục mặt giấy này đi! Tàn nhẫn, ngang ngược, vui giận bất thường, chẳng khác gì dã thú!

Và còn nhiều những tính cách khác nữa...

Đây là ấn tượng của mọi người đối với Tà Thần Hỏa Vân.  

Tội lỗi của ông ta chồng chất, ông ta là một đại ma đầu mà ai ai cũng muốn tiêu diệt! Ngay cả Diệp Lâm Quân cũng muốn làm gỏi Tà Thần Hỏa Vân luôn rồi đây này! Đây mà lại là sư phụ Tùy Ý của anh á? Không phải đâu đúng không? Làm sao mà Diệp Lâm Quân tin được đây? Có lẽ trong này có ẩn tình gì đó mà anh không biết!

Bây giờ, trừ khi là đứng trước mặt sư phụ hỏi cho rõ ràng, nếu không thì dù như thế nào đi nữa anh cũng sẽ không tin.

Bất kể như thế nào, Diệp Lâm Quân vẫn luôn cảm thấy Tà Thần Hỏa Vân trong truyền thuyết và sư phụ Tùy Ý của anh là hai người hoàn toàn khác nhau.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT