Lọc Truyện

Chiến Thần Trấn Quốc – Diệp Quân Lâm (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2494:

Những gì họ mong đợi đều không thành!

Chỉ có một người là Diệp Lâm Quân.

Nếu bọn họ muốn giả làm Lâm Quân, giết hết tất cả mọi người như hai lần đầu tiên thì không thể được.

Chưa kể tất cả ánh mắt đều đổ dồn về đây!

Hơn nữa, ở đây đều là các cường giả đứng đầu!

"Hình như có gì đó không ổn!”

Nhóm người của đảo Đông Ca ở cách đó không xa bắt đầu cau mày.

Bởi vì những người đứng đầu Thiên Sách Phủ cũng là nội gián của họ. Khi nghe các gián điệp truyền tin, họ cũng chết lặng.

Tất cả biến mất ư?

"Mau phái người tới kiểm tra xem có chuyện gì”

Họ lập tức cử các cao thủ đến núi Thiên Đan để thăm dò Tình hình.

Nhưng họ không biết bằng cách này, họ đã để lộ vị trí của

mình. Diệp Lâm Quân đã sắp xếp người theo dõi họ.

Đặc biệt là bảy vị Tà Thần khi rời đi đã có động thủ.

Một số đi cứu Lý Từ Nhiệm, một số đi điều tra manh mối. Trên đỉnh núi Thiên Đan.

Thiên Long gắt gao hỏi Diệp Lâm Quân: "Diệp Lâm Quân, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Diệp Lâm Quân cười nói: "Không làm gì cả.

Chẳng phải muốn giết tôi sao? Đến đây đi! Đối phó với các người một mình tôi là đủ rồi!” 

"Cậu... cậu quá kiêu ngạo! Cậu cho răng mình là vô địch thiên hạ sao? Cậu chỉ đứng thứ sáu!

Còn rất nhiều người mạnh hơn cậu đấy!”

"Diệp Lâm Quân, hôm nay là ngày chết của cậu!”

Lời nói của Diệp Lâm Quân khơi dậy sự bất mãn của nhiều người.

Nhưng đám cường giả này vẫn thắc mắc tại sao Diệp Lâm Quân lại như thế?

Lúc này, Hứa Chính Kiệt biến sắc trong đám đông.

Anh ta đã không xuất hiện từ nấy giờ.

Diệp Lâm Quân đã cố tìm anh ta nhưng không thấy.

Anh ta trốn kĩ đấy!

"không ổn rồi! Là kế điệu hổ ly sơn!" Hứa Chính Kiệt đột nhiên nói.

Anh ta không hiểu vì sao Diệp Lâm Quân lại cho bảy vị Tà Thần rút lui, nhưng chắc chắn rằng một trong số chúng đã được Diệp Lâm Quân cử đi cứu Lý Từ Nhiệm.

Chãc chân là vậy!

"Tạm thời tôi còn có việc, đi trước đây! Việc giải quyết Diệp Lâm Quân tạm thời giao cho các vị! Tôi phải đi ngay!”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT