Lọc Truyện

Chiến Thần Trấn Quốc – Diệp Quân Lâm (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2500:

Người đứng thứ ba Thiến bảng là một vị đại sư Thuật pháp, nghe nói đến từ Đạo phái cổ đại, tên là Cửu Châu Huyền Tôn.

Một đại sư Thuật pháp có thể nói là thay đổi được cả số mệnh! Là người đứng đầu trong giới thuật pháp! Thế hệ trẻ học thuật pháp đều tôn thờ ông như một vị thần!

Đó là một thần long thấy đầu mà không thấy đuôi!

Người đứng thứ hai Thiên bảng, biệt danh là sát thần Bố Y, người đã dùng sức mạnh của mình để trấn áp giới võ lâm phương Đông, không ai có thể sánh bằng.

Chỉ cần một cú đấm đã có thể trấn áp ngàn tộc trăm vạn người!

Sát thần Bố Y được cho là người trấn áp thời đại chỉ sau Tà Thần!

Sau đó Thiên Sách Phủ có mời anh ta lên Lâm Phi Dương của Lạc Việt, nhưng anh ta từ chối!

Quan trọng là sát thần Bố Y thường ẩn mình trong thành phối Anh ta sống ở thế tục, có thể gặp người đó ở chợ rau. Người đứng đầu Thiên bảng là Bắc đế Yến Bắc Thiên! Thông tin về anh tarất ít.

Nhưng xếp trước sát thần Bố Y đủ để chứng minh anh ta mạnh cỡ nào!

Anh ta mới thật sự là người đứng đầu Thiên bảng!

Ba người này được đánh giá là kinh thiên động địa.

Trước đó, Diệp Lâm Quân đã nghe thông tin tình báo rằng người đứng thứ hai và thứ ba đã tới.

Vậy là còn người đứn đầu Thiên bảng - Bắc Đế Yến Bắc Thiên đâu?

Nhưng đợi lâu vẫn không thấy người tới

Đang cảm thấy nghỉ ngờ thì mấy người Thiên Long hô to: "Thỉnh cầu Cửu Châu Huyền Tôn và sát thần Bố Y ra tay, thu hồi ác mai”

"Thỉnh cầu...

Mọi người hét lên.

Bởi vì theo Thiên Sách Phủ, ngoài Bắc Đế Yến Bắc Thiên ra thì hai vị còn lại phải có mặt.

Lúc này, vài đạo sĩ ra sân.

"Xin lỗi mọi người! Chủ nhân chúng tôi đã đi ra ngoài, không thể đến đây!”

Một số người xin lỗi.

Thiên Long nhìn một cách khó hiểu; "Vậy tại sao còn bảo. Cửu Châu Huyền Tôn không đến đây?”

"Chúng tôi muốn lấy tên chủ nhân ra làm đám tà ma khiếp. sợi Nào biết Những đạo sĩ này chết lặng. Không ai ngờ Diệp Lâm Quân lại mạnh đến vậy, thực sự cần phải có chủ nhân bọn họ ra tay!

“Chào!”

Mọi người hoàn toàn thất vọng. Chỉ có thể trông cậy vào sát thần Bố Y.

"Có khi nào sát thần Bố Y cũng không đến không?”

Mọi người tìm kiếm xung quanh.

Một ông già đứng dậy, trong tay cầm tín vật của sát thần - Bố YI Năm đó đã trấn áp một thời!

Chỉ là một mảnh vải treo lên tường cao, vậy mà hàng triệu người không dám cất bước! 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT