Lọc Truyện

Chiến Thần Trấn Quốc – Diệp Quân Lâm (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2548:

Khắp nơi đang ăn mừng việc diệt trừ được đại ma đầu Diệp Lâm Quân! "Từ xưa đến nay, ác ma bất khả chiến bại! Các người đã nhìn ra số phận cuối cùng của ác ma chưa?”

"Từng người trong bọn họ còn chưa quỳ xuống thứ tội! Vậy thì Thiên Sách Phủ sẽ tiêu diệt từng người một!”

"Haha, ngay cả Diệp Lâm Quân cũng có thể bị bắt lại. Chẳng lẽ là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?”

Tất cả các bên bắt đầu réo gọi Tà thần do bảy vị tà thần lãnh đạo.

"Ha ha, Diệp Lâm Quân cuối cùng cũng có ngày này!”

Cả Richard và thế lực môn đều nghe tin Diệp Lâm Quân thất thủ và bị bắt.

Tất cả đều rất vui mừng!

Richard đã mang những thứ từ Lạc Việt trở lại nước Chiến Ưng.

Không ai hay biết.

Các lực lượng của Thế lực Đông đảo sẽ bắt đầu kế hoạch điên rồ thứ hai của họ vào giây phút cuối cùng!

Về phần Văn Hi, cô ta đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Lý Từ Nhiệm và Chuột đồng cố tình đến một nơi bí mật để ẩn nấp.

"Lê Nguyên, cô bị sao vậy?”

Văn Hi rất lo lắng hỏi.

Lúc này, Lý Từ Nhiệm đột nhiên mở mắt ra.

"Lê Nguyên!" Văn Hi lập tức nảy ra cảnh giác. 

Cả người làm một tư thế sẵn sàng chiến đấu, như hội tụ tất cả sức mạnh vào làm một.

Cô ta hơi sợ Lý Từ Nhiệm! Năng lực chiến đấu vừa rồi của Lý Từ Nhiệm khiến cô ta bị sốc!

Một khi Lý Từ Nhiệm lại tiếp tục nổi điên lần nữa, cô ta có thể sẽ không thể kiểm soát được tình hình.

Chuột đồng ở bên cạnh cũng tràn đầy kinh hãi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Lý Từ Nhiệm phát điên và tát cô ta đến chết?

Tư thế của Văn Hi như đang đối mặt với kẻ thù khiến Lý Từ Nhiệm giật mình.

"Văn Hi... sao vậy...

Lý Từ Nhiệm khó hiểu nhìn Văn Hi.

Cả người hiền lành đức độ, tính tình hào sảng, rộng rãi.

Bộ dạng như quỷ lúc nấy đâu rồi?

Văn Hi ngẩn ngơ. Lý Từ Nhiệm lúc nấy là giả, có phải không?

Cô ta nghỉ ngờ là xuất hiện ảo giác!

"Lê Nguyên cô... cô có sao không?”

Văn Hi căng thẳng hỏi.

"Tôi không sao, có chuyện gì vậy? Vừa rồi tôi có mơ một giấc mơ, như thể tôi đang đánh nhau!”

Lý Từ Nhiệm xoa đầu, suy nghĩ miên man.

Nhưng tất cả chỉ là mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT