Lọc Truyện

Chiến Thần Trấn Quốc – Diệp Quân Lâm (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2579:

Nhưng còn lâu mới chết, chỉ tiêu hao nhiều thể lực rất nhiều. Đây là lần thứ hai Diệp Lâm Quân bị thương nặng như vậy sau khi gặp sư phụ.

Cuối cùng đám người Richard đã phải bỏ ra một cái giá quá lớn!

Không biết những cao thủ ở bên Richard có bao nhiêu. Những đối với thế lực Đông Đảo mà nói, là một nửall! Không khoa trương khi nói rằng lần này cái giá mà Richard bọn họ phải trả gấp hàng chục, hàng trăm lần so với việc thành lập liên minh chúa tể để tấn công Lạc Việt. Không giống nhau chính là trước kia đối phó một quốc gia!

Hiện tại đối phó chỉ có một người!

Một người so với một quốc gia!

Ha ha ha, mục đích đạt được! Mục đích của chúng ta đã đạt được!Mong chờ ngày mail”

“Ngày mai Diệp Lâm Quân không thể nghi ngờ gì nữa, anh †a nhất định sẽ chết, trừ phi anh ta không đến tham

chiến Richard bọn họ rất mong chờ vào trận chiến ngày mai. “Chủ nhâ Khi bảy vị tà thần tới nhìn thấy Diệp Lâm Quân bị thương nặng như vậy, ai ai cũng bị sốc.

Cái dạng gì mà lại có thể làm chó Diệp Lâm Quân bị thương như thế này: Không thể tưởng tượng nổi!

Nhìn đến xác người chất thành núi cũng đã hiểu. 

Đã có một trận chiến khốc liệt.

“Tôi không sao...”

Diệp Lâm Quân lắc đầu “Võ sĩ của Đông Đảo? Tại sao họ lại tấn công anh một cách điên cuồng như vậy?” Mọi người khó hiểu hỏ Kiếm Tà Thần thở dài:” Bọn họ sớm đã tính kế xong rồi! Còn muốn dồn chủ nhân nhỏ vào chỗ chết!”

Mấy Kiếm Tà Thần khác cũng lần lượt phản ứng lại kêu

lên: “Chẳng lẽ là vì quyết chiến ngày mai với Sát Thần Bố Y”

“Đúng vậy! Bọn họ bỏ ra cái giá lớn như vậy để giết chủ nhân nhỏ! Cho dù giết không được cậu ấy, cũng làm cậu ấy bị thương!Cho nên trong cuộc quyết đấu ngày mai, chủ nhân nhỏ chắc chắn sẽ thua! Mặc người xâu xé, đây chính là đường chết!”

Kiếm Tà Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm.

“Này..... Này thật không công bằng ! Chủ nhân nhỏ đã bị thương nặng thành như vậy,như thế nào đấu với Sát Thần BốY!"

“Nói một câu không dễ nghe, cho dù chủ nhân nhỏ ở trạng thái sung mãn nhất cũng chưa chắc là đối thủ của Sát Thần Bố Y ! Đừng nói tới bây giờ trong tay anh ta đang có kiếm thần Tang Khung, còn mở được nó ra! Tỉ lệ thăng của chủ nhân nhỏ rất rất thấp! Bây giờ còn đáng sợ hơn!

Chủ nhân nhỏ bị thương thành như “Theo tôi thấy chúng ta không thể đấu được đâu!” Một giọng nói yếu ớt vang lên: “Không được, nhất định phải đấu!”

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT