Lọc Truyện

Chiến Thần Trấn Quốc – Diệp Quân Lâm (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 486:

 

Trịnh Tử Hàm và đồng bọn khẽ kéo Lô Minh Giai .

 

Chương 465; Sau hi, Thàn;Dạnh Người Đã 1hay,Bổio Bây giờ Lô Minh Giai càng ngày càng láo xược, khi các lãnh đạo đang họp thì toàn nói leo vào.

 

Lô Minh Giai kia tức giận.

 

Nhưng vẫn phải cứng rắn kìm nén lại.

 

Các nhân viên cắp cao như Phó Quốc Thụy lập tức thăm dò hỏi: “Lý tổng à, có chuyện gì vậy? Chúng ta còn chưa họp hành thảo luận, sao đã từ chối ký hợp đồng rồi vậy?”

 

Các nhân viên cấp cao đều mang vẻ mặt không hiểu gì.

 

Dư Huy cũng mỉm cười hỏi: “Lý tổng, tôi có thể hỏi một chút là có chuyện gì vậy? Chẳng phải hôm qua đã bàn bạc xong rồi sao? Hôm nay sao lại lật lọng!”

 

Lô Minh Giai không nhịn được xen mồm vào: “Đúng thế, Lý tổng, việc mà ngài làm thuộc về vấn đề danh dự đấy!

 

Không thể lấy ý muốn của cá nhân cô áp đặt tới tận công ty. Danh dự của những nghệ sĩ chúng tôi rất quan trọng, cho dù ngài là bà chủ, cũng không thể đào hố chúng tôi chứ!”

 

“Láo toét!”

 

Lý Tử Nhiễm bất ngờ tức giận quát lên một tiếng, mọi người ở đây sợ ngây người.

 

“Lãnh đạo công ty họp, có chỗ cho cậu nói chuyện sao?

 

Cậu càng ngày càng láo xược rồi đấy!”

 

Lý Tử Nhiễm không nhịn nữa.

 

Diệp Quân Lâm ở bên cạnh âm thầm hô sảng khoái.

 

Đừng thấy bà xã mình trông dịu dàng, lúc nóng nảy lên cũng kinh lắm đấy.

 

“Tôi xin lỗi, Lý tổng.”

 

Lô Minh Giai nói một câu xin lỗi, sau đó cúi đầu, không nói năng gì nữa.

 

Bị Lý Tử Nhiễm răn dạy và quở mắng trước mặt nhiều người thế này, cậu ta mắt hết mặt mũi rồi.

 

Đây là thời khắc sỉ nhục nhất của cậu ta!

 

Cực kỳ phẫn nộ!

 

Lô Minh Giai nắm chặt hai nắm tay, trong lòng thầm nói: “Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm, các người cứ đợi đấy!

 

Tôi sẽ báo thù!”

 

Lý Tử Nhiễm giải thích với Dư Huy: “Dư tiên sinh, tối qua tôi đã kiểm tra một chút, tôi phát hiện quý công ty không đủ tiêu chuẩn. Đêm hội từ thiện của các anh chính là một câu chuyện cười!”

 

“Xoạt!”

 

Nghe vậy, sắc mặt Dư Huy đại biến.

 

Thế mà Lý Tử Nhiễm lại biết chuyện này?

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT