Lọc Truyện

Chiến Thần Vô Song - Lục Khải

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

“Sau này hẵng nói, nhà con trai anh mua chính là ở Kim Hi Phủ sang trọng nhất Lâm Thành, tiểu khu này rất nghiêm khắc, người ngoài như em không vào được đâu, vốn nhớ ra em cũng ở Lâm Thành, nhân cơ hội này để em mở mang tầm mắt, nếu em không có thời gian, vậy thôi!”  

 

Triệu Thự Quang nói xong, không chút lưu tình liền cúp máy.  

 

Trong lòng Triệu Nhược Hà cảm thấy rất khó chịu, bà ta ngồi trên xe, không nói một lời.  

 

“Ai gọi?”, Hàn Bằng Phi nhìn thấy Triệu Nhược Hà im lặng không nói, ông ta hỏi.  

 

“Anh hai!”  

 

“Anh ta?”, giọng Hàn Bằng Phi cũng không tốt: “Có chuyện gì à?”  

 

“Con trai anh ta mua nhà ở Lâm Thành, chắc là sắp kết hôn, nói là muốn bảo tôi đi thăm một chút”.  

 

“Vậy đi thôi! Vừa hay lâu rồi con cũng chưa gặp cậu hai”.

Hàn Ngọc tâm tình không tệ, rất sảng khoái nói.  

 

Cô cũng không biết ba năm qua cậu hai và Triệu Nhược Hà đã xảy ra chuyện gì.  

 

Trí nhớ của cô về cậu hai vẫn dừng lại ở ba năm trước, lúc mình còn là phu nhân nhà họ Lục.  

 

Trong ấn tượng của cô, cậu hai đối xử với cô rất tốt.  

 

“Nhưng… mẹ từ chối rồi”.  

 

Triệu Nhược Hà không biết nên giải thích như thế nào với Hàn Ngọc.  

 

“Không sao, chúng ta trực tiếp qua đó, cho họ niềm vui bất ngờ!”  

 

“Nhà bọn họ mua là ở Kim Hi Phủ, bây giờ chúng ta không ở trong đó, e là không vào được!”  

 

Lục Khải thông qua kính nhìn thấy vẻ mặt đầy khổ sở của Triệu Nhược Hà, anh bình thản nói: “Nếu Ngọc đã nói vậy thì chúng ta đi thôi”.  

 

“Chúng ta vào, ai dám cản?”  

 

Nghe thấy câu trả lời ngang ngược của Lục Khải, Triệu Nhược Hà không nhịn được liếc nhìn Hàn Bằng Phi mấy lần.  

 

Hàn Bằng Phi xua tay: “Nghe Lục Khải đi, gọi điện cho anh hai bà, hỏi xem bọn họ mua nhà ở chỗ nào”.  

 

Triệu Nhược Hà nghe lời, gọi điện cho Triệu Thử Quang.  

 

Nhưng không ai nghe!  

 

Bà ta gọi lại một lần nữa, vẫn không ai nghe!  

 

“Được rồi, chúng ta vào trước rồi nói”.  

 

Lục Khải nói xong, lại tiếp tục lái xe.  

 

Lúc này trong một căn nhà cao tầng rộng 110 mét vuông ở Kim Hi Phủ, Triệu Đức Trí mặc Âu phục giày da giống như một người thành đạt, anh ta có chút tò mò nhìn Triệu Thự Quang.  

 

“Bố, ai gọi cho bố vậy, sao không nghe?”  

 

“Còn có thể là ai nữa? Cô tư của con đấy!”  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT