Lọc Truyện

Chiến Thần Vô Song - Lục Khải

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Lục Khải nghiêng đầu nhìn về Hắc Vũ, hời hợt nói.  

 

“Dạ!”  

 

Hắc Vũ đã không nhịn được từ lâu, sau khi nhận lệnh, anh ta ra tay nhanh như tia chớp.  

 

Mấy vệ sĩ mà Bạch Sơn dẫn theo kia còn chưa kịp định thần đã bị đánh ngã trên đất, không đứng dậy nổi.  

 

“Lão đại, hai mươi sáu giây, hoàn thành nhiệm vụ!”  

 

Hắc Vũ khom người báo cáo.  

 

“Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn!”  

 

Vừa rồi nghe thấy Lục Khải nói ra ba mươi giây, Bạch Sơn còn cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt còn chưa kịp nở nụ cười nào thì đã đứng ngây như phỗng ngay tại chỗ.  

 

Hắn nào có thể ngờ vệ sĩ của mình không chịu nổi một kích.  

 

Lần này, hắn giống như trình diễn thất bại!  

 

“Lôi cái tên họ Bạch này đi, giao cho Lôi Hạo Thiên giam giữ”.  

 

“Điều tra nhà họ Bạch, nếu còn dám đến làm loạn, diệt một gia tộc nhỏ cũng không có gì đáng trở ngại”.  

 

“Dạ!”  

 

Hắc Vũ đáp lại một tiếng, đi về phía Bạch Sơn.  

 

Ừng ực...  

 

Nhìn Hắc Vũ bước đến ngày càng gần, Bạch Sơn đã sợ vỡ mật.  

 

“Mày đừng làm loạn, tao chính là thiếu gia nhà họ Bạch, chúng mày phải nghĩ cho kỹ, đắc tội với nhà họ Bạch tao sẽ có kết cục gì!”  

 

Chuyện đến nước này, Bạch Sơn vẫn đang uy hiếp.  

 

Loại uy hiếp này tái nhợt đầy bất lực.  

 

Giống như đang che giấu nỗi sợ hãi trong lòng.  

 

“Chỉ là một gia tộc nhỏ bé, diệt thì diệt thôi, có gì phải nói!”  

 

Hắc Vũ xem thường đáp lại, xách quần áo Bạch Sơn, kéo hắn ra ngoài.  

 

“Dừng tay, mày buông tay ra, ông đây…”  

 

Ầm!  

 

Một quyền của Hắc Vũ đã đánh vào huyệt thái dương Bạch Sơn.  

 

Lập tức ngất xỉu.  

 

“Trật tự một chút có phải tốt không!”  

 

Hắc Vũ nói xong liền kéo Bạch Sơn đang ngã tê liệt trên đất đi dưới cái nhìn chăm chú của mọi người.  

 

Sau khoảng hơn mười giây, mọi người mới hoàn hồn.  

 

Mặt mỗi người viết đầy chấn động, nhìn nhau với vẻ vô cùng khó tin.  

Ngay cả người nhà họ Bạch, Lục Khải cũng dám đánh!  

 

Hơn nữa, Lục Khải chỉ coi nhà họ Bạch là một gia tộc nhỏ!  

 

Là anh dốt nát?  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT