Lọc Truyện

Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Hai người đi vào nhìn đến trong điện chỉ có Hoàng Hậu cùng Quý phi, phi tần không có Hoàng Đế.

Hai người đi đến giữa đại sảnh cùng nhau hành lễ.

" Nhi thần/ nhi tức tham kiến mẫu hậu ".

" Đừng lên đi " Hoàng Hậu nói rồi nhìn sang ma ma bên cạnh ra hiệu đi lấy đồ lại.

Ma ma đi bê đồ đến đây là Hoàng Hậu sáng nay cho người tuyển chọn để tặng cho Triệt vương cùng Triệt vương phi tân hôn.

Sau khi kính trà xong ma ma đưa lễ vật xuống.

Đông Phương Triệt cùng Cố Như Nguyệt đưa tay nhận lấy rồi đưa cho nha hoàn bên cạnh.

" Hai con cũng nên đi Từ Đức cung thỉnh an Thái hậu " Hoàng Hậu còn nghe người thông báo Hoàng Đế đang hướng Từ Đức cung đi.

Với lại bà cũng không muốn giữ lại hai người Triệt vương, Triệt vương phi.

" Nhi thần / nhi tức cáo lui " Đông Phương Triệt cùng Cố Như Nguyệt đi ra ngoài.

Hai người đi trên đường đến Từ Đức cung yên tĩnh không ai nói chuyện với ai.

Đông Phương Triệt là cưới Cố Như Nguyệt về chỉ để lấy được sự ủng hộ của Quận Nam Dương mà thôi.

Còn Cố Như Nguyệt chỉ cần làm tốt bổn phận Triệt vương phi hắn sẽ không làm gì nàng ta.

Cố Như Nguyệt sau khi tối qua động phòng cho Đông Phương Triệt thứ quý giá nhất của người con gái.

Thì đối với nàng ta bây giờ trong lòng chỉ còn lại sự oán hận với Tư Đồ Thiên Tuyết.

Hai người được Dương ma ma dẫn đến chính điện.

Đông Phương Triệt cùng Cố Như Nguyệt bước vào nhìn thấy không chỉ có Thái hậu còn thấy hoàng đế.

Sau khi hành lễ, dâng trà xong hai người liền ra cung.

*

Trước cửa cung Cố Như Nguyệt đừng một bên nhìn Đông Phương Triệt bên cạnh đang có hộ vệ thông báo gì đó.

Một lúc sau Đông Phương Triệt đi đến trước mặt Cố Như Nguyệt.

" Vương phi về trước vương phủ đi, bổn vương còn có việc đi trước " Đông Phương Triệt không đợi Cố Như Nguyệt trả lời liền lên ngựa đã được đưa qua cùng hộ vệ đi mất.

Cố Như Nguyệt thấy chỉ còn mình nàng trước cửa cung nâng người bước lên xe ngựa hồi phủ.

Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Nàng hơi mệt phải về phủ nghỉ ngơi.

Đợi nàng nghỉ ngơi xong thì mới có sức lực để đấu với Tư Đồ Thiên Tuyết.

Xe ngựa chạy ra khỏi cung.

Trên đường Cố Như Nguyệt nâng rèm lên nhìn đến một chiếc xe ngựa đi ngang qua.

Nàng nhìn đến có chút quen mắt hình như là xe ngựa Thái hậu chuẩn bị chuyên ra cung đón Tư Đồ Thiên Tuyết.

*

Tư Đồ Thiên Tuyết bên này xe ngựa dừng ở cửa cung nàng theo Dương ma ma đến Từ Đức cung.

Tư Đồ Thiên Tuyết vừa đi vào nhìn đến không chỉ có Thái Hậu mà còn có Hoàng Đế đang ngồi.

" Thần nữ tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái Hậu nương nương " Tư Đồ Thiên Tuyết hướng hai người hành lễ.

Hoàng đế đang định lên tiếng nói bảo Tư Đồ Thiên Tuyết đứng lên.

Thái hậu bên cạnh đã lên tiếng trước ông.

" Tuyết Tuyết con mau đứng lên, qua đây ngồi để ai gia nhìn xem " Thái Hậu liền nhanh chóng cho Tư Đồ Thiên Tuyết đứng lên.

" Gầy đi rồi, ai gia chỉ không gấp con có mấy ngày sao lại gầy đi rồi?".

" Thái Hậu con không gầy " Nàng rõ ràng còn lên một cân sao đến Thái Hậu xem lại gầy đi.

" Thôi, không gầy thì không gầy. Ai gia lần này muốn uống trà do con pha nên cho người đi ra cung đón con " Thái Hậu nói lý do mời Tư Đồ Thiên Tuyết vào cung.

Lần trước tiến cung lúc Thái Hậu đang cho người pha trà Tư Đồ Thiên Tuyết đến thấy vậy liền thế chỗ của cung nữ kia pha trà cho Thái Hậu uống.

Thái hậu khen tay nghề của nàng hễ muốn uống liền sang người ra cung đón nàng.

" Thiên Tuyết không ngại trẫm kêu ngươi như vậy đi, Trẫm hôm nay cũng là muốn thử tay nghề của Thiên Tuyết " Hoàng Đế mấy hôm trước nghe đến Thái Hậu khen Tư Đồ Thiên Tuyết pha trà rất ngon.

Biết được hôm nay Thái Hậu mời Tư Đồ Thiên Tuyết vào cung thượng triều xong ông liền đi thẳng đến Từ Đức cung.

" Thần nữ tuân lệnh "

Tư Đồ Thiên Tuyết đứng lên đi đến bàn vừa mới được cung nữ đặt dụng cụ pha trà ngồi xuống, trà cụ cùng lá trà đã chuẩn bị tốt, nhìn dáng vẻ Thái Hậu đây là sớm chuẩn bị tốt, liền chờ nàng.

Ấm nước nước sôi trào, lượn lờ sương khói nổi tại không trung.

" Hoàng thượng, thần nữ nếu là hướng đến không tốt, ngài nhưng nhìn thấy lượng." Hướng trà phía trước, Tư Đồ Thiên Tuyết nói.

Hoàng đế mỉm cười nói " Ngươi này, thiếu ở chỗ này khiêm tốn ".

Có thể làm Thái Hậu kia chỉ phẩm trà hơn phân nửa đời người đều khen không dứt miệng, Tư Đồ Thiên Tuyết này tay nghề tuyệt đối không bình thường.

Tư Đồ Thiên Tuyết vẻ mặt đạm nhiên, nhỏ dài như ngọc ngón tay ở trà cụ thượng phiên phi, làm người nhìn không khỏi bị nàng hấp dẫn qua đi.

Ôn hồ, trí trà, ôn nhuận phao, tỉnh trà, hướng phao, phụng trà, từng đạo trình tự làm nước chảy mây trôi lưu sướng tự nhiên, phảng phất diễn luyện hơn một ngàn lần.

Tất nhiên nhiên là do ngoại tổ phụ cho người giáo nàng.

Lúc đầu nàng cũng không tính học pha trà, nhưng ngoại tổ phụ nói nàng phải học.

Pha trà nhìn như đơn giản nhưng thực chất nói không hề đơn giản một tí nào.

Khi học pha trà người phải học được kiên nhẫn thả lỏng bản thân không nghĩ gì hết mới pha ra được vị trà ngon.
Danh sách truyện HOT