Lọc Truyện

Chú Chắc Không

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Tạ Kiến Minh kéo Hạ Dương Di bán mạng chạy ra ngoài liền gặp Phàm Tư ngồi gốc cây phía sau lưng công trình, xung quanh toàn cây cối.

Phàm Tư ngồi ôm chặt lấy thân Lý Quân Hạo, cả hai không biết đã trải qua chuyện gì nhưng chân của Phàm Tư bị trúng đạn rồi.

Áo khoác sơ mi của Lý Quân Hạo bị xé nát là để băng bó lại vết máu, may mà có thể cầm máu được nếu không có lẽ mất máu nhiều quá sẽ....

Mặt mày Phàm Tư lẫn chân tay trên người điều có vết xô xác máu me khắp nơi nhưng chỉ là ngoài da trừ vết thương ở chân.

Nhìn thảm họa như thế đấy nhưng Lý Quân Hạo lại hoàn toàn sạch sẽ không hề có vết thương nào ngoài trên trán bị trầy xước một đường.

Cũng đúng, lúc nãy đi ra ngoài Tạ Kiến Minh và Dương Di đều không gặp tên áo đen nào hết có lẽ bị Phàm Tư bảo vệ Lý Quân Hạo mà xử hết rồi.

Rốt cuộc là Cậu ta bảo vệ Lý Quân Hạo cỡ nào mà khiến bản thân gần như c.hế.t đi sống lại mà Lý Quân Hạo lại không bị gì được.

Đến khi an toàn rồi vẫn ôm chặt lấy bạn trai nhỏ của mình vào lòng.



Tạ Kiến Minh để Hạ Dương Di ở lại còn mình chạy đi báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến thì hiện trường khiến người ta rùng rợn kinh hoảng. Lúc này Tạ Kiến Minh chạy lên tầng hai tìm Lý Vy Khiết.

Chỉ thấy Trần Chí Phong điên dại ôm chặt thi thể em gái mình, mắt vô hồn nhìn không trung, miệng lẩm bẩm liên hồi.

- '' Xin lỗi..anh xin lỗi mà, xin lỗi em Vy Khiết...tỉnh dậy đi anh xin lỗi mau dậy đi ''

Thi thể của em gái mình thì vô cùng đáng sợ, xung quanh toàn vết dao chém.

Lưu Hiểu Hiểu ngồi sát bên thân của Tịnh Y Tâm bị ngất xỉu nằm im, Lưu Hiểu Hiểu vô hồn đưa mắt nhìn Trần Chí Phong và Lý Vy Khiết tự trách mình.

Bởi vì bản thân cô mà Lý Vy Khiết mới c.h.ế.t một cách đáng sợ như vậy.

.....

Năm 2023 báo Trung đưa tin một vụ nổ súng sát hại giết người liên hoàng ở một công trình đang xây dựng ở Giang Nam.

Người chủ mưu cầm bị kết án 80 năm tù vì tàn trữa vũ khí trái phép, giết người hàng loạt.

Bởi vì một trong những người thiệt mạng có một người thuộc người của công chúng nên tin tức lan truyền rất nhanh.



Tháng 6 năm 2023 khắp nơi đều là những câu tạm biệt và thương tiếc người mẫu ảnh Mingi qua đời trong vụ thảm sát kinh hoàng.

Hạ Dương Di không may bị sảy thai trong lần lên toà kết án tội ác của Tịnh Y Tâm, ả không phục vì bị kết án tận 80 năm tù nên điên loạn ở ngay trên toà lao đến đánh và cố ý đá vào phần bụng của Hạ Dương Di liên tục khiến cô sảy thai.

Trần Chí Phong bị trầm cảm nặng, khi ấy cảnh sát đến mất tận 30 phút đồng hồ mới gỡ được tay anh ra khỏi thi thể của Lý Vy Khiết.

Lưu Hiểu Hiểu cũng mở miệng nói chia tay với Trần Chí Phong liền sang Úc ngay sau 3 ngày xảy ra chuyện ở công trình ấy.

Người nhà Chu Trí Cường bị đã kích lớn nhưng cũng không trách hận gì Dương Di mà không một lời tạm biệt đã chuyển đến nơi khác sinh sống.

Trương Tiêu là người duy nhất ở Giang Nam hôm ấy nhưng không đi đến công trình kia nên khi biết chuyện rất sốc, Trần Chí Phong tâm lý không ổn định nên việc chăm sóc Hạ Dương Di liền đến tay Trương Tiêu và Hạ Tử Hầu.

Từ sau khi thấy thi thể Lý Vy Khiết ở công trình thì lần cuối cùng mọi người gặp Tạ Kiến Minh chính là tan lễ của cô.

Hạ Dương Di vừa mất Chu Trí Cường vừa mất đi con trong bụng lại có lỗi với Lý Vy Khiết và Trần Chí Phong lẫn Lưu Hiểu Hiểu.

Cô thất thần vô hồn liên tục ngồi trong phòng ở căn nhà của mình suốt nữa tháng cho đến một ngày nhận được một tin nhắn từ Tạ Kiến Minh.

Nội dung tin nhắn '' Nhìn xuống cửa sổ đi ''

Dương Di đọc tin nhắn nhưng mất tận năm phút mới nhít chân đứng dậy bước đến cửa sổ.

Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo soi sáng đoạn đường, Tạ Kiến Minh đứng bên cầm một bó hoa oải hương tím rực, trên cổ lấp lánh sợi dây chuyền hình mặt trời kia, anh mặt một chiếc áo sơ mi trắng quần tay đen.

Cô nhớ rõ đây là bộ đồ mà Tạ Kiến Minh đã mặt khi lần đầu tiên anh xuất hiện ở phòng khách nhà cô khi cô vừa đi về lúc 16 tuổi...

Loạt kí ức của cô xuất hiện chạy như một cuốn phim trong tâm trí liên tục chạy ảnh.

Năm 16 tuổi Tạ Kiến Minh xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Năm cô vừa 17 là hợp đồng kia bắt đầu xuất hiện. Tạ Kiến Minh bắt đầu bỏ thói quen đi bar và tiếp xúc với phụ nữ bên ngoài, bỏ hút thuốc, bỏ luôn tính cách không kiên nhẫn của mình.

Năm cô 18 tuổi Tạ Kiến Minh đã hoàn toàn tìm hiểu hết được mọi thứ về cô, là anh hằng ngày không màng đến công việc bận rộn mà luôn đón cô đúng giờ, là năm mà cô rất bướng bỉnh kêu ngạo khó chiều.

Năm 19 tuổi là năm nhiều chuyện xảy ra cũng là năm mà Tạ Kiến Minh đối xử tội tệ với Hạ Dương Di khiến cô trầm cảm.

Năm 20, 21 tuổi Dương Di chuyển đến Giang Nam sinh sống, là anh luôn ở phía sau cuộc sống của cô bảo vệ cô. Là người mà đã che mắt an ủi cho cô khi mất điện ở trong tiệm hoa.
Danh sách truyện HOT