Lọc Truyện

Cố Tổng Sủng Thê

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 209

Xem xem bọn họ có quan hệ gì với thế lực bên phía Tây Âu kia không?” Một tên trong số những tên đàn em của Sở Đình Trung đi lên rồi trực tiếp hỏi, thế lực của bọn họ cũng không kém, để cho đám người bên phía Tây Âu kia bắt nạt không dám đánh trả như vậy, đương nhiên là chuyện không thể nào xảy ra được.

“Không thể đi điều tra, nếu không sẽ tự rước họa vào. thân, cái tên Cố Văn này không đơn giản như chúng ta nghĩ, cậu ta còn trẻ tuổi như vậy mà đã có được lai lịch lớn như thế, thật sự không thể xem thường” Nhưng mà điều khiến cho Sở Đình Trung không ngờ tới nhất lại chính là việc có thể bắt gặp được Sở Trọng Văn ở nơi này, nếu như ông ta có thể biết được điều này từ sớm, vậy thì ông †a nhất định sẽ không đụng đến những thứ này.

Mặc dù là Sở Đình Trung không hy vọng Sở Trọng Văn trở thành một cái chân chạy đi theo phía sau đuôi Cố Văn, nhưng mà ông ta cũng không thể không thừa nhận, Sở Trọng Văn mạnh hơn quá nhiều so với những người bạn đồng trang lứa.

Sở Đình Trung quay đầu lại, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ: “Khoảng thời gian này bất cứ ai cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu như có người nào dám vi phạm mệnh lệnh của tôi, chết.” Đám người của Cố Văn đi hết một đêm để quay trở lại Tây Âu, chỗ nguyên liệu đá thô mà bọn họ đã mua, nhất định phải đem về mới được. 

Ở bên trong xe, Cố Văn liếc mắt nhìn sang Sở Trọng Văn đang tràn đầy tâm sự ngồi ở bên cạnh; sau đó võ võ lên bả vai của anh ta: “Sự việc có lẽ cũng không giống như những gì mà cậu đã tưởng tượng, có những lúc có thể khiến cho cậu giống như được tái sinh một lần nữa, làm ra được một số quyết định nào đó, dù sao thì những năm này, ai là người đối tốt với cậu hẳn là cậu cũng đã nhìn thấy được rõ ràng rồi”

“Khi còn bé em đã từng nghe mẹ nhắc đến cái người tên là Sở Đình Trung này rồi, nhưng mà chưa từng được nhìn ảnh bao giờ, không ngờ tới là, hai bọn em sẽ nhận nhau trong loại tình huống như thế này” Người ba hiện tại của Sở Trọng Văn đối xử với anh ta vô cùng tốt, còn Sở Đình Trung, ngoại trừ việc ông ta đã cung cấp cho mẹ của anh †a một hạt giống ra thì lại chưa từng làm được gì cho anh †a cả.

“Tôi biết hiện giờ trong lòng cậu đang suy nghĩ điều gì, dẫu sao ông ta cũng là ba ruột của cậu, muốn đưa ra quyết định như thế nào thì cậu cũng phải suy nghĩ cho. thật kỹ”

“Xem ra chuyện này chỉ có mình em mới có thể biết được rồi, hy vọng sau này sẽ không đồng thời xuất cùng một lúc vào trong bất kỳ loại tình huống nào nữa” Sở Trọng Văn biết nếu như sau khi anh ta quay về nhà rồi nói chuyện này ra, thì mẹ của anh ta nhất định sẽ rất lo lắng, huống chỉ một nhà mấy người bọn họ hiện giờ đang rất yên ấm, hạnh phúc, thật sự không cần thiết phải gây ra chuyện ồn ào chỉ Vì người đàn ông này. 

Buổi trưa, sau khi chạy về Tây Âu, đoàn người ngay lập tức tiến thẳng về trụ sở chính, Cố Văn cũng đã hạ lệnh xử lý xong toàn bộ những thứ đồ kia.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT