Lọc Truyện

Cố Tổng Sủng Thê

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 211

“Cô Thanh Trúc này, những lời này vốn dĩ tôi cũng không phải là người nên nói với cô, nhưng mà Tổng giám đốc không có ở đây, cho nên tôi cũng thay mặt mà nhắc nhở cô một câu. Tổng giám đốc đã từng nói qua, không cho phép kéo quan hệ ở trong Công ty, cứ coi như cô là em họ của Tổng giám đốc đi nữa, nhưng mà nếu như chuyện này lọt vào trong tai của những người cố ý nghe, vậy thì mọi người sẽ cho rằng ị những quy định trong Công ty này chỉ là để hù dọa người khác mà không hề có tính thực chất đấy”

Đường Vân Anh không chút khách sáo mà nói, người phụ nữ trước mặt này, vừa mới nhìn thấy đàn ông đã muốn dụ dõ, cô ta cho rằng bản thân mình là Thúy Kiều chắc? Cho rằng tất cả mọi người đều thích cô ta hay sao?

“Chị Vân Anh, em đã ghi nhớ hết rồi, chị tới Công ty trước em, cũng hết sức quen thuộc với những quy định và chế độ của Hưng Thịnh, còn em, đối với những chuyện này em đều không biết, hy vọng chị sẽ không trách em. Nhưng mà chị cũng yên tâm đi, sau này em nhất định sẽ chú ý, dù sao thì về nhà lại gọi thì cũng giống như vậy thôi mà”

Mặc dù Đường Vân Anh cảm thấy có chút không vui vẻ, nhưng mà dáng vẻ khiêm tốn, xin được nhận sự dạy bảo. từ người đi trước kia của Ninh Thanh Trúc khiến cho cô ta cũng khó mà có thể tiếp tục khiển trách thêm được nữa, cuối cùng cô ta không thể làm gì khác hơn là cầm bản báo cáo quay trở lại vị trí của mình.

Elsa thấy sắc mặt của Đường Vân Anh không được đúng cho lắm thì nhanh chóng tiến lên hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy, vừa mới cãi nhau với người phụ nữ kia hay sao?”

“Gô ta quả nhiên là rất lợi hại, vốn dĩ là muốn khiển trách cô ta một chút, bảo cô đừng nên tiếp tục gọi anh họ và chị dâu gì gì đó nữa, nhưng mà không ngờ đến, nói liên tiếp mấy câu đều rơi vào tình cảnh tôi nói một câu cô ta chặn một câu, cuối cùng cũng không thể nói lại được điều gì nữa”

Đường Vân Anh cau mày, vốn còn tưởng rằng Ninh Thanh Trúc cũng chỉ là một tay mơ, nhưng không ngờ tới cô ta lại là một nhân vật lợi hại, ngay cả cách nói chuyện của cô †a cũng chặt chế đến mức khiến cho đối phương nghĩ không ra.

“Giờ cô mới biết hay sao? Tổng giám đốc tuyệt đối sẽ không để cho người không có năng lực làm việc dưới : trướng của mình đâu” Cô ta có thể thuyết phục được Tổng giám đốc và cô Mai đế ngồi lên được cái vị trí kia, vậy cũng nói rõ, năng lực của cô ta chắc ¡ chăn cũng không kém.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT