Lọc Truyện

Cố Tổng Sủng Thê

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 279

Mộc Sĩ cũng có thể nhận ra được Bạch Vũ không muốn con trai mình cưới Mộc Diệp, ông thoáng có chút xấu hổ.

Cố Đình nhìn ra sự ngượng ngùng của Mộc Sĩ: “Thật ra, tôi đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi, chỉ vì dạo này tôi bận rộn quá, hôm nay nếu anh không ghé thì ngày mai tôi cũng. định đến cửa nhà anh bàn bạc hôn sự của bọn trẻ”

Thái độ của Cố Đình hoàn toàn bất đồng với Bạch Vũ, Mộc. Sĩ cũng thoáng an tâm một chút.

Vì thế nên khi hai người đang bàn bạc định ngày nào thì Cố Nam về đến.

Cố Đình liếc nhìn Cố Nam, giờ này không phải anh nên ở công ty sao?

“Sao con lại trở về?”

“Có một văn kiện để quên ở trong phòng làm việc, con về để lấy đi. Chú đến đây lúc nào vậy?” Cố Nam cùng Mộc Sĩ chào hỏi nhau: “Dạo gần đây công ty bận nhiều việc quá, không có thời gian đến thăm chú, chú không trách con chứ?”

“Sao lại trách con cho được? Sự nghiệp của con tốt thì Mộc. Diệp giao cho con ta cũng yên tâm rồi” Mộc Sĩ cười nói. “Chú với ba con tán gầu đi, con lên lấy tài liệu trước” Cố Nam gật đầu chào chuẩn bị lên lầu.

“Cố Nam con đợi một chút, chúng ta đang bàn bạc hôn sự của con và Mộc Diệp, quyết định sớm một chút, con thấy sao?” Cố Đình gọi Cố Nam.

“Con không có ý kiến, nhưng mà hôn lễ không cần làm lớn đâu aj” Cố Nam cười cười.

Lần trước khi Cố Văn kết hôn, Cố Đình và Bạch Vũ đều không tham dự, tốt hơn là tổ chức bớt rầm rộ một chút.

Có những sự việc chỉ nhà họ Cố tự mình hiểu là được, trong mắt người ngoài cần được đối xử bình đẳng

Cố Đình ngẩng đầu liếc nhìn Mộc Sĩ: “Anh cảm thấy sao? Nếu như anh thấy như vậy uất ức cho Mộc Diệp, chúng ta sẽ bàn bạc lại sau, tóm lại không thể để bọn trẻ thiệt thòi được”

Thế nhưng Mộc Sĩ lại thản nhiên cười nhạt: “Cứ nghe theo Cố Nam đi!”

Cố Đình nhìn về phía Cố Nam: “Đây là đám cưới của anh và Mộc Diệp, hai người tự quyết định là được, sau đó hãy nói cho tôi biết ý định của hai người, tôi sẽ lo liệu tất cả cho anh”

Cố Nam còn chưa lên tiếng, thì Bạch Vũ từ trong bếp bước. ra mở miệng nói: “Tôi không đồng ý, nhất định phải tổ chức thật hoành tráng mới được, tại sao con trai tôi phải chịu sự. bất công này cơ chứ?”

“Mẹ, lúc trước khi Cố Văn kết hôn cũng đâu có tổ chức long trọng, cho dù thế nào, con cũng phải cho Cố Văn chút mặt mũi chứ” Cố Nam đỡ vai mẹ mình, nhẹ giọng thì thâm. “Nhưng mà..” Bạch Vũ do dự: “Tốt xấu gì con cũng là con trai trưởng của nhà họ Gố, Cố Văn nó...”

“Mẹ, cứ quyết định như vậy đi!”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT