Lọc Truyện

Cố Tổng Sủng Thê

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 345

Mạch Lam cười đứng lên, nhìn Mạch Cường bên cạnh: “Con đưa hai em đi dạo quanh phòng, mẹ và dì có chuyện muốn nói”

Khi ba đứa trẻ không còn ở bên cạnh, Mạch Lam nói: “Cô Mộc, cô có biết Cố Nam bây giờ đang làm gì không?”

Mộc Mai lắc đầu: “Tôi không biết, từ khi mang thai tôi không tham gia vào chuyện của công ty”

“Cố Nam đã tự mình thành lập một công ty mới. Tên cũng là tập đoàn Cố thị, hiện đang cạnh tranh với công ty của Cố Văn" Mạch Lam nói một cách bình thản.

“Nằm trong dự tính” Mộc Mai không hề ngạc nhiên, Cố Văn và Cố Nam vốn bất hòa, bây giờ Cố Nam đã rời khỏi tập đoàn Cố thị, đương nhiên phải tìm cơ hội để trấn áp Cố Văn. “Lễ nào cô không thắc mắc, Cố Nam lấy đâu ra số vốn lớn như vậy để thành lập công ty có thể sánh ngang với công ty của Cố Văn?” Mạch Lam hỏi ngược lại.

Mộc Mai cân nhắc một lúc rồi mới nói: “Ý cô là có người đứng sau giúp đỡ Cố Nam?”

“Đúng vậy” Mạch Lam từ trong túi xách lấy ra một tập tài liệu, đưa cho Mộc Mai: “Đây là thông tin tôi sai người điều tra công ty của Cố Nam. Việc thành lập công ty này cân một khoản tiên hơn ba nghìn tỷ đồng. Cho dù những năm qua Cố Nam đã lấy không ít tiên của tập đoàn Gố thị, cũng không thể dồn hết tiền vào công ty. Cố Nam tự tin như vậy chắc. chắn phải có người đứng sau ủng hộ”

Mộc Mai lật giở một vài trang tài liệu mà cô ta tìm ra, đúng. như Mạch Lam nói, công ty của Cố Nam có đủ vốn và một lượng lớn khách hàng. Nếu tiếp tục như vậy, chưa đây ba tháng nữa Tập đoàn Gố thị của Cố Văn sẽ bị Cố Nam nuốt chứng.

Mộc Mai đặt tài liệu lên bàn trà, ngẩng đầu nhìn Mạch Lam: “Cô Mạch có gì cứ nói thẳng”

Cô vừa nghe Mạch Lam nói rằng cô ấy nhân lúc Cố Văn đi vắng mới tới, có vẻ như muốn thông qua cô để tìm hiểu tình hình, nhưng cô ta lại không muốn Cố Văn biết.

“Cô Mộc quả nhiên là một người thông minh vừa nhìn đã hiểu” Mạch Lam thu lại tài liệu rồi nói: “Tôi muốn hỏi cô, Cố Văn có công ty nào khác ở nước ngoài không?”

Mộc Mai cười nhẹ, cũng không vội trả lời Mạch Lam, khi cô và Cố Văn ra nước ngoài dưỡng thai, cô đã nghe Cố Văn nói răng không ai biết chuyện anh có công ty ở nước ngoài.

“Tại sao cô Mạch lại hỏi như vậy?”

Mộc Mai nói.

“Khi cô gặp chuyện, Cố Văn đã mua tập đoàn Gố thị trong cơn tức giận. Nếu không có nhiều kinh phí và mối quan hệ, e răng anh ấy không thể làm được điều này” Mạch Lam đã nghỉ ngờ từ lâu nhưng không điều tra ra được nên đã lợi dụng lúc Cố Văn đi vắng để đến hỏi Mộc Mai.

Mộc Mai ngẩng đầu liếc Mạch Lam, Cố Văn không nói cho ai biết việc cô gặp chuyện, làm sao Mạch Lam biết được? “Làm sao cô Mạch biết chuyện xảy ra với tôi?” Mộc Mai hỏi ngược lại.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT