Lọc Truyện

Cô vợ bá đạo của Trương Tổng - Triệu Thanh Nhã

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Thấm thoát 1 tháng đã trôi qua như gió thoảng. Anh và cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho một tháng nữa m. Ảnh cưới đã xong. Thiệp mới đã được phát. Anh và cô không có người yêu bố ý nên không có tình huống éo le nào hết.

Thiệp trao tận tay cho gia đình., họ hàng, người thân và bạn bè. Mọi việc xảy ra nhanh đến mức họ tưởng cô cưới chạy bầu không bằng á.

“Mới học xong đại học được 1 năm rưỡi chứ nhiêu mà đã lấy chồng rồi. Thế thì phí cả thanh Xuân à?” Đó là những câu nói trong suy nghĩ và tiềm thức của rất nhiều bạn về cô dì chú bác nhưng mọi người không nói.

Biết là những tình huống như vậy sẽ xảy ra nên anh và cô đã chuẩn bị sẵn hết câu trả lời. Đi phát thiệp cho 1000 nhà cả cô và anh thì phải giải thích đến 997 nhà.

Còn hai nhà không cần giải thích là hai ông bạn Long và Bắc còn bên nhà gái là Ngọc Trân. Cũng đỡ tốn nước bọt hơn cho ba nhà này không thì cô với anh phải nói không biết đến bao giờ thì mới xong.

Còn có nhiều họ hàng nói với anh và cô như này. Không biết là họ cố tình hay cố ý nữa nhưng nếu như là nhà của Nhược Di thì chắc chắn nó là cố tình.

“Cưới sớm thế hả cháu? Năm ngoái Bác sang vẫn còn tìm hiểu mà. Thôi cưới sớm cũng được. Cưới sai còn cưới lại đượcđược.

Sau hai, ba hôm mệt mỏi dã dời vì phải đi phát thiệp mời cưới, chạy đôn chạy đáo từ Đông sang Tây rồi lại từ Bắc xuống Nam thì cuối cùng đống thiệp mời cũng đã được phát hết.

Lần này anh tổ chức đám cưới ở trên một tòa nhà cao ốc chọc trời với khung cảnh vô cùng đẹp và thơ mộng. Toà nhà thuộc sở hữu của công ty WQ và của nhà Trương gia. Toàn nhà cao chọc trời mà không phải ai cũng được lên, chỉ có những người thân, gia đình, bạn bè có thiệp cưới mới được vào trong.

Sức chứa của sân thượng đó có thể lên tới 1200 người cùng với có thể để được rất rất nhiều phụ kiện để phục vụ cho đám cưới. Rạp cưới cùng với sân khấu đã được chuẩn bị xong và vô cùng kỹ lưỡng.

Rạp cưới lần này mẫu là do anh nhường cô chọn. Anh toàn quyền để cô quyết định phong cách trang trí đám cưới cũng như bối cảnh xung quanh, anh chỉ có việc đi tìm người thực hiện những ý tưởng đấy của vợ.

Với tính cách công chúa yểu điệu thục nữ cùng với những sở thích đơn giản cô đã chọn được phong cách trang trí đám cưới vô cùng đơn giản. Màu chỉ đạo là màu trắng và được tô điểm bằng những bông hoa hồng xen lẫn bông hồng trắng cùng với bông cỏ lau. Trông rất giản dị nhưng vô cùng bắt mắt. Khiến mọi người ai cũng phải trầm trồ và khen ngợi.

Bàn ghế cũng được sử dụng theo phong cách hoàng gia. Chiếc ghế đơn giản được sơn một màu vàng kim tuyến đằng sau được cài thêm một bông hồng đỏ nổi bật trên chùm vải màu trắng.

Bước lên sân thượng thì thứ đầu tiên các quan khách nhìn thấy là tấm ảnh cưới vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp của anh nhân vật chính. Bức ảnh mang lại được không khí phấn khởi, lãng mạn.

Hôm nay ngày lành tháng tốt anh và cô cũng đã chính thức tổ chức đám cưới để danh chính ngôn thuận về chung một nhà. Cả hai bên gia đình đã dậy từ rất rất sớm để trang điểm, thay quần áo cho cô dâu và cho cả gia đình.

3 giờ sáng tinh mơ những nhân viên phụ trách make up cũng như làm trang phục đã đến sẵn ở nhà cô. Dậy cô chỉ cần đánh răng rửa mặt thật sạch sẽ rồi dao phó lại cả khuôn mặt cho thợ trang điểm.

Họ làm vô cùng cẩn thận vì họ không muốn bị anh đuổi không cái thành phố này vì phá hỏng đám cưới của cô và anh. Mới sáng sớm mà cả nhà đã đầy tiếng hò hét, ý ới, gọi nhau vọng từ trên lầu xuống của người làm.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT