Lọc Truyện

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Lăng Thiếu - Hạ An Nhiên (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Không biết qua bao lâu, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra.

Nhưng không phải cảnh sát, mà là ông Lăng.

Vì vợ lớn của ông Lăng đã ra tay hạ độc Lăng Mặc nên dù ly hôn rồi thì ông vẫn chịu tồn thương nặng nề. Sau đó, ông dần rút khỏi vị trí lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lãng thị, bây giờ chỉ phụ trách một công ty nhỏ dưới trướng tập đoàn.

Ông Láng không còn tham vọng như trước, giờ ông sống được ngày nào hay ngày đó.

Nhưng khồng ngờ hồm nay Thu Tử Châu lại đưa ông tới đồn cảnh sát và nói rằng ông có một đứa con ngoài giá thú và đứa con đó đang âm mưu chống lại Lăng Mặc.

Ông Láng đã rất sốc khi biết tin này. ông còn không biết mình có đứa con riêng. Thật không ngờ rằng đứa con hoang này lại là cánh tay phải của gia chủ Minh gia – Minh Diễn.

Ông Lăng vào phòng thẩm vấn, nhìn Minh Diễn với vẻ mặt phức tạp, ánh mắt ông đầy sự do dự: “Cậu thực sự là con trai tôi?”

Minh Diễn không mong đợi ông Láng sẽ tới.

Nghe ông Lăng ngập ngừng hỏi, ánh mắt Minh Diễn hiện lên sự lạnh lùng.

Ồng Lăng sửng sốt, vội nói: “Cậu phải giải thích rõ ràng với Lăng Mặc là những chuyện dơ bẩn đó đều do cậu làm, không liên quan gì tôi cả!”

Ông Lăng không có chút tình cảm gì với Minh Diễn, ông chỉ muốn bảo vệ mình thôi.

Minh Diễn thấy ông Lăng rạch ròi như vậy, ánh mắt hắn càng trỏ’ nên lạnh lùng hơn: “Sợ tôi liên luỵ ông à?”

Ông Làng bối rối, nhìn chằm chằm Minh Diễn nhưng vẫn tiếp tục nói: “Những chuyện cậu làm thì liên quan gì tới tôi, sao tôi lại sợ cậu liên luỵ?”

Đột nhiên, Minh Diễn cười phá lên.

Giọng cười đó mang đầy sự giễu cợt và vô cùng phẫn nộ!

Ông Lăng nghe giọng cười, cảm thấy rợn người và không khỏi run lên.

Một lúc sau, Minh Diễn ngừng cười và hỏi ồng Lăng: “ông

biết tại sao vợ cũ của ông lại hạ độc Lăng Mặc không?”

Ông Lăng bối rối.

Minh Diễn nói rõ sự thật: “Miêu Kha, trợ lý của bà ấy là người của tôi. Những chuyện bà ấy làm đều do tôi đích thân sắp xếp.”

Ông Láng kinh ngạc rồi trở nên giận dữ, trừng mắt đập bàn: “Nghịch tử, mày hại tao!”

Nếu không phải vợ cũ gây chuyện thì bây giờ ông có thê thảm vậy không? Không ngờ sau lưng lại là Minh Diễn chì thị.

Ông Làng tức giận đứng dậy, đánh đập Minh Diễn một cách thô bạo.

Vốn dĩ Thu Tử Châu đưa ông Lăng tới là để Minh Diễn nói ra mọi việc, nhưng anh không ngờ rằng ông Lâng lại kích động tới mức mất kiểm soát.

Cảnh sát bên ngoài xông vào đưa ông Lăng ra ngoài.

Minh Diễn cũng được đưa ra khỏi phòng thẳm vấn và bị giam trong một cán phòng nhỏ.

Minh Diễn ngồi trên giường, sắc mặt tối sầm lại và ánh mắt hiện lên sự bất mãn.

Bất kể náng lực hay mưu kế, hắn đều không thua gì Láng Mặc.

Điều duy nhất tệ hơn Làng Mặc là hắn không có một người cha tốt.

Dù là con riêng, nhưng cha của Lăng Mặc cỏ thể nâng đỡ anh ta lên vị trí cháu trai trưởng của cả Làng gia và cho anh ta hường vinh hoa phú quý.

Còn cháu đích tồn thực sự của Láng gia lại sống lay lắt ố’ cô nhi viện, dựa vào mưu kế mà từng bước trèo lên cao!

Sao thế gian lại bắt công với hắn như vậy!

Rõ ràng vị trí cháu trai trưởng của Lăng gia thuộc về hắn mà!

Hắn muốn lấy lại những gì thuộc về mình là sai sao?

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT