Lọc Truyện

Cô Vợ Câm Của Tổng Tài Mặt Lạnh (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Bà Trác Vân Nhã rất vui mừng, ôm cháu trai vào lòng mình: “Mắt của Minh Viễn nhà chúng ta tinh thật đấy, liếc qua một cái mà đã nhận ra bố con rồi.”

Bà Trác Vân Nhã liếc Tô Khiết Quỳnh một cái thì thấy cô đang gọt táo. Lúc nhìn màn hình trong chốc lát, ngón tay của cô không may bị sượt, vô tình quẹt vào con dao gọt hoa quả, cũng may chỉ quẹt nhẹ mà thôi, không có chuyện gì xảy ra, kể cả có đau đi chăng nữa thì cũng chẳng khác gì lòng cô lúc này.

Bên cạnh ghế của Phó Tử Uy là Kim Gia Hân đang ngồi.

Nói cách khác, người phụ nữ đồng hành của Phó Tử Uy trong chương trình tối nay chính là cô ta.

Sau hơn hai năm chung sống, tình cảm nồng nhiệt ban đầu đã qua từ lâu, hầu như hai vợ chồng cô chẳng bao giờ xuất hiện trên một khung hình với nhau.

Có một người vợ bị câm, nếu mà còn bị đăng tải trên các phương tiện truyền thông lớn, sau đó lại bị người ta đào ra chuyện ép hôn thì cuộc hôn nhân này lúc nào cũng trong bờ vực tan vỡ mà thôi.

Tất cả mọi người đều biết Phó Tử Uy đã kết hôn rồi, ngoài mặt ai cũng biết nhà họ Phó đã công nhận hôn lễ, nhưng thật ra họ không muốn thừa nhận nên không trực tiếp nói ra ngoài mà thôi.

Khi Phó Tử Uy tham dự bất kỳ bữa tiệc nào thì những người phụ nữ xung quanh anh ta toàn là những cô gái nổi tiếng hoặc là những ngôi sao điện ảnh, chưa bao giờ là người vợ trên danh nghĩa “mợ chủ Phó” là cô.

Đối với Tô Khiết Quỳnh mà nói thì cô đã quen với chuyện này rồi, thế nhưng trái tim tê dại ấy vẫn còn cảm giác..

Bà Trác Vân Nhã nói: “Nghe nói rằng lãnh đạo đại diện của Đại sứ quán Tây Ban Nha cũng được mời đến dự bữa tiệc tối nay, cô Kim nhờ vậy mà có thể làm thông dịch viên luôn, thật trùng hợp.”

Tô Khiết Quỳnh khẽ cong môi một cái, mặc dù nụ cười rất lạnh nhạt nhưng vẫn không mất đi sự lễ phép.

Tối nay, bà Trác Vân Nhã đã đặc biệt nhắc đến Kim Gia Hân hai lần trước mặt cô, cho dù là để làm vợ bé hay chính thất có danh phận đi chăng nữa thì Kim Gia Hân là cô gái thích hợp để chọn làm con dâu trong lòng của bà Trác Vân Nhã.

Gia thế, học vấn, ngoại hình, tính tình, từ lúc tuyển chọn gia sư, bà Trác Vân Nhã đã tìm cô ta theo đúng tiêu chuẩn của con dâu mà bà ta mong muốn rồi.

Trên thực tế thì với địa vị nhà họ Phó thì họ hoàn toàn có thể tìm một người con dâu điều kiện tốt hơn, thế nhưng nhà họ Phó coi trọng Phó Minh Viễn như thế, hơn nữa nhà họ Phó lại cần tìm một người yêu thương trẻ con cho nên mới chọn cô ta.

Phó Sơn Nam nhìn cặp đôi đang ngồi dưới góc màn hình TV kia, vẻ mặt rất hài lòng. Ông ta nhấp một ngụm trà: “Nghe nói cô bé này còn đang học tiếng Nga nữa sao?”

“Hả? Đây là một ngôn ngữ khó học lắm đấy.”

Hai vợ chồng nhà họ thao thao bất tuyệt về Kim Gia Hân, còn Tô Khiết Quỳnh hoàn toàn bị cho ra rìa.

Cô chỉ lặng lẽ gọt táo, gọt đến mức vỏ táo dài rồi mà không hề bị gãy, mãi cho đến lúc Phó Minh Viễn nhìn cũng thấy buồn cười, nhẹ nhàng kéo vỏ táo đứt.

Bà Trác Vân Nhã bế cháu trai lên, chỉ vào màn hình TV, nói: “Minh Viễn à, cháu có thích cô giáo Gia Hân không?”

Tô Khiết Quỳnh mím chặt môi, gương mặt bình tĩnh của cô lộ ra những vết rạn không thể chịu đựng được nữa, miếng táo bị cô bóp ra nước.

Tô Khiết Quỳnh không đợi đến hết chương trình Tết Trung thu bèn xin về trước, lý do rất đơn giản, đứa nhỏ cần phải đi ngủ sớm.

Tài xế đã đợi họ sẵn ở cửa, đám người giúp việc đem những món quà do bà Trác Vân Nhã mua cho cháu để lên xe ô tô, khi Tô Khiết Quỳnh đang định bế con lên xe thì bị bà Trác Vân Nhã gọi lại.

“Tô Khiết Quỳnh, cô chờ đã, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Giọng điệu của bà ta rất bình tĩnh, đã thế còn lạnh tanh.

Tô Khiết Quỳnh từ lâu đã quen với việc bà ta nói chuyện với mình bằng giọng điệu như thế này, nhưng hôm nay trong lòng cô lại có chút cảm khái.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT