Lọc Truyện

Cô vợ câm quá bá đạo - Tô Khiết (Dị Bản)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1443

“Còn có thể là ai chứ? Chính là một hồ ly tinh, chuyên môn câu dẫn đàn ông.” Lời này có tính công kích quá mạnh, vừa nghe là biết người đối lập với Tô Khiết.

“Tô Khiết là hồ ly tinh? WTF, xem lời này sao lại muốn đánh người như thế chứ? Điều kiện đầu tiên trở thành hồ ly tinh phải là yêu, phải đẹp, phải quyến rũ, xin hỏi những thứ này Tô Khiết có không? Cô ta muốn làm hồ ly cũng không có điều kiện đó ”

“Nói Tô Khiết là hồ ly tỉnh, lời này tôi cũng không phục.”

“Nhưng, Tô Khiết đã từng gả cho cậu ba Nguyễn.”

“Không phải nói lúc đó cậu ba Nguyễn là vì để lợi dụng cô ta sao?”

“Phụ nữ trên đời nhiều như thế, cho dù muốn lợi dụng, cậu ba Nguyễn tại sao không chọn một mỹ nữ xinh đẹp mà lợi dụng, tại sao cứ chọn trúng Tô Khiết?”

“Cậu ba Nguyễn hôm đó trong buổi họp báo đã nói rất rõ ràng, cậu ba Nguyễn yêu thật lòng Tô Khiết.”

“Yêu thật lòng? Cậu ba Nguyễn ban ngày tỏ tình với Tô Khiết, buổi tối ôm người phụ nữ khác hôn không lỡ rời, đây là yêu thật lòng? Lừa ai chứ?”

“Phải đó, tối hôm đó người phụ nữ mà cậu ba Nguyễn ôm hôn không phải Tô Khiết.”

“Chuyện này thật sự càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng khiến người ta không hiểu”

“Sự phát triển câu chuyện càng thêm mơ hồ, yên lặng chờ đợi đáp án đi”

Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đưa ra nghi vấn, nếu cậu năm Tào đã có quan hệ với Tô Khiết, trước đó cậu năm Tào giúp Tô Khiết bắt nạt người ta, vậy tin tức lân trước bên phía cảnh sát công bố là thật hay là giả?

Liệu có phải cậu năm Tào vì bảo vệ Tô Khiết mới cố ý công bố tin tức như thế không.

Lúc này, Tô Nghiên Nghiên cũng nhìn thấy những tin tức đó, Tô Nghiên Nghiên khi đang thâm vui mừng, điện thoại của cô ta bỗng vang lên, là một tin nhắn, số điện thoại người gửi Tô Nghiên Nghiên không biết.

Tô Nghiên Nghiên nhanh chóng mở tin nhắn đó ra, khi nhìn thấy nội dung, mắt của cô ta lóe lên, cô ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sang hai cảnh sát đang muốn dẫn Lưu Vũ đi ra khỏi cửa phòng bệnh.

“Cục trưởng Tào của các anh có quan hệ bất chính với Tô Khiết, trước đây giúp Tô Khiết khi ức hiếp người khác, cho nên tôi bây giờ nghi ngờ cục trưởng Tào của các anh bao che cho Tô Khiết, tôi còn nghe nói có người tố giác cục trưởng Tào của các anh, cục trưởng Tào của các anh đã bị đình chức, cho nên các anh không thể dẫn mẹ tôi đi được.” Tô Nghiên Nghiên nói lời này, mặt mày nghiêm túc, nhưng trong lòng lại không nhịn được kích động, cô ta thật sự không ngờ vậy mà sẽ có chuyện tốt như thế.

Cô ta không biết người giúp cô ta là ai, nhưng điều này đối với cô ta mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt.

Hai cảnh sát vừa đến cửa phòng bệnh nghe thấy lời nói của Tô Nghiên Nghiên dừng bước chân, quay người, nhìn sang Tô Nghiên Nghiên, trên mặt rõ ràng mang theo vài phân nghi hoặc: “Cô nhầm à? Cục trưởng Tào của chúng tôi sẽ bị đình chức? Điều này tuyệt đối không thể.”

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT