Lọc Truyện

Cô vợ câm quá bá đạo - Tô Khiết (Dị Bản)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2051

Thực ra bây giờ Tô Khiết cảm thấy có lúc chuyện tình cảm không nhất định phải quang minh chính đại, quan trọng nhất là cuối cùng kết quả có được hoàn mỹ hay không mà thôi.

Vì kết quả hoàn mỹ cuối cùng, dùng một chút tâm tư nhỏ thì cũng được thôi.

Ban đầu Nguyễn Hạo Thần đối với cô cũng như vậy!!

Hơn nữa những tâm tư nhỏ mà trước đây Nguyễn Hạo Thần dùng còn nhiều hơn anh Phó này nữa.

Bây giờ giữa cô và Nguyễn Hạo Thần cũng rất là tốt đẹp.

“Tớ đột nhiên nhớ ra còn có chút chuyện, tớ đi trước đây, chuyện của hai người thì hai người tự giải quyết đi.” Tô Khiết cảm thấy trong tình huống này cô nên tẩu vi thượng sách.

“Cậu có chuyện gì được chứ? Cậu đến Hải Thành không phải vì chuyện Đường Vân Thành sao? Tớ bảo đảm ngày mai sẽ giúp cậu xử lý tốt, cậu không được đi.” Bùi Vũ Ninh dùng sức kéo lấy Tô Khiết không buông tay, dưới tình huống này nếu như cô để Tô Khiết đi thì cô chính là tên ngốc.

Người đàn ông đó quá âm hiểm, quá không biết xấu hổ, nếu như Tô Khiết đi rồi, anh ta không biết sẽ làm ra chuyện gì với cô nữa.

“Người đàn ông của tớ tới rồi, tớ phải đi đón.” Đôi con ngươi của Tô Khiết lập lòe, nói ra một điều mà cô cảm thấy rất đương nhiên, nhưng đối với Bùi Vũ Ninh lại là một lý do rất đáng đánh đòn.

“Tô Khiết, cậu có còn nhân tính không hả? Cậu đây chính là thấy sắc quên bạn, cậu vì người đàn ông của cậu mà vứt tớ đi không quan tâm nữa sao?” Bùi Vũ Ninh nhìn Tô Khiết, vẻ mặt khó mà tin được: “Cậu Thần lớn như vậy rồi lại không phải không biết đường, mà còn cần cậu đi đón? Cậu không được đi.”

“Hay là, cậu nói với anh ấy đi.” Đôi mắt Tô Khiết chớp chớp, lấy điện thoại đưa đến trước mặt Bùi Vũ Ninh.

Bùi Vũ Ninh lập tức nhụt chí, với lá gan của cô cô cũng không dám nói với cậu Thần đâu, nếu như cô nói với cậu Thần cô phải giữ Tô Khiết lại, không cho Tô Khiết đi đón cậu Thần thì cậu Thần chắc sẽ tát chết cô mất.

Bùi Vũ Ninh lúc này rất phiền muộn, mấy người này sao ai cũng xảo quyệt như vậy chứ?

Bùi Vũ Ninh còn kéo lấy Tô Khiết muốn nói gì đó, nhưng trùng hợp vào lúc này, điện thoại của Tô Khiết đột nhiên reo lên.

Trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến của cậu ba Nguyễn.

“Cậu nói với anh ấy đi?” Khóe mày Tô Khiết theo bản năng nhướng lên, Nguyễn Hạo Thần gọi đến cũng thật là đúng lúc, Tô Khiết cố ý đưa điện thoại đến trước mặt Bùi Vũ Ninh.

“Không, cậu nghe đi, cậu nghe đi.” Bùi Vũ Ninh đương nhiên không thể nghe máy của Nguyễn Hạo Thần, liên tục xua xua tay, tay cũng tự nhiên buông Tô Khiết ra rồi.

Tô Khiết cười cười, sau đó bắt máy.

“Không phải nói đến đón anh sao? Đâu rồi?” Điện thoại vừa được kết nối, bên đầu dây kia liền truyền tới thanh âm của cậu ba Nguyễn, hiển nhiên cậu ba Nguyễn không nhìn thấy người, tâm trạng không được tốt cho lắm, nhưng ngữ khí của cậu ba Nguyễn vẫn rất dịu dàng.

Lúc này Bùi Vũ Ninh vẫn còn đứng bên cạnh Tô Khiết, cách rất gần, cho nên cũng nghe thấy lời của Nguyễn Hạo Thần.

Tô Khiết không có lập tức trả lời Nguyễn Hạo Thần, mà nhìn sang Bùi Vũ Ninh.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT