Lọc Truyện

Cô vợ câm quá bá đạo - Tô Khiết (Dị Bản)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2139

“Đại ca, tôi vừa đi thăm dò rõ ràng, trong phòng bao số 11 cũng chỉ có một phụ nữ, không có ai khác, ấn cũng là người phụ nữ đó ấn, cũng không phát hiện có gì kỳ lạ.” Cố Ngũ không chờ Nguyễn Hạo thần hỏi, liền chủ động báo cáo, cũng chính vì không phát hiện khác thường, Cố Ngũ mới đi nhà vệ sinh trước.

Nguyễn Hạo thần hiểu rõ năng lực của Cố Ngũ, mà Cố Ngũ cũng không phát hiện vấn đề.

Nguyễn Hạo thần vừa định rung chuông thì dừng tay lại, lông mày anh hơi nhướng lên, chẳng lẽ anh thật đoán sai rồi?

Chẳng lẽ là anh suy nghĩ nhiều?

Có điều, trải qua mấy lần trước đọ sức, anh cảm giác đúng là không giống phong cách Đường Bách Khiêm lắm, cho nên có lẽ anh thật đã suy nghĩ nhiều.

Nếu trong phòng bao số 11 chỉ có Sở Bách Hà, như vậy người vẫn luôn tranh đoạt với anh là Sở Bách Hà rồi.

Tại sao Sở Bách Hà phải tranh với anh?

Cậu ba Nguyễn nhất thời không nghĩ ra được, nhưng đôi khi tâm tư của phụ nữ thật rất kỳ quái, có thể là Sở Bách Hà đột ngột nổi điên.

Nếu Đường Bách Khiêm không ở trong phòng bao số 11, nếu trong phòng bao số 11 chỉ có Sở Bách Hà, vậy tất nhiên anh không thể tiếp tục nữa.

Sở Bách Hà và anh đúng là không có quan hệ gì, nhưng mà tình cảm giữa Sở Bách Hà và Tô Khiết rất tốt, ngộ nhỡ anh chọc giận Sở Bách Hà, đến lúc đó Sở Bách Hà lại tố cáo anh trước mặt tại Tô Khiết thì không tốt lắm.

Nên cậu ba Nguyễn ngừng lại, không tiếp tục rung chuông nữa.

Bản thân cậu ba Nguyễn đã ngừng lại, nhưng anh nghĩ với giá này chắc chắn người khác vẫn sẽ tiếp tục đấu giá, dù sao khối ngọc Dương Chi đó chắc chắn giá không chỉ 180 tỷ. Hơn nữa cậu ba Nguyễn cũng muốn nhìn xem, nếu anh dừng lại, nếu những người khác tiếp tục đấu giá thì Sở Bách Hà có tiếp tục theo hay không?

Nếu Sở Bách Hà không tiếp tục theo, đó chính là nhằm vào anh, nếu Sở Bách Hà tiếp tục đấu giá thì có nghĩa anh đã suy nghĩ nhiều rồi.

Nhưng sau khi cậu ba Nguyễn dừng lại, cũng không có ai tiếp tục đấu giá, những người khác cũng không có động tĩnh gì.

Nên trên màn hình lớn, giá dừng ở 180 tỷ, vẫn là giá mà phòng bao số 11 đã đưa ra.

Cậu ba Nguyễn không tiếp tục ra tay, chỗ này bỗng chốc trở nên hết sức yên tĩnh, lần này tất cả mọi người đều cảm thấy mơ hồ.

Rốt cuộc cậu ba Nguyễn có ý gì?

Trước đó, rõ ràng tranh giành rất gay gắt, sao sau đó giá lần sau lại cứ thấp hơn lần trước thế?

Mà lần này càng quá đáng, cậu ba Nguyễn chỉ đưa ra giá một lần, số 11 cũng chỉ đấu một lần thì cậu ba Nguyễn đã ngừng lại.

Sao nhìn thế nào cũng như cố ý nhường, hơn nữa nhìn như cậu ba Nguyễn cố ý giúp đỡ phòng bao số 11.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT