Lọc Truyện

Cô vợ câm quá bá đạo - Tô Khiết (Dị Bản)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2457

“Được, em sắp xếp xong thì sẽ gọi cho anh cả, em cúp máy đây.” Cậu năm Tào sợ Đường Lăng nghe ra được sự khác thường nên cũng không dám nhiều lời, lập tức cúp máy.

“Xem ra anh ba thật sự không thông báo anh cả đến đây.” Cậu năm Tào cúp máy xong thì tuyên bố kết quả.

Vừa rồi cậu năm Tào gọi điện thoại mở loa ngoài, cho nên mọi người nghe thấy rõ cuộc nói chuyện.

“Cho nên chị dâu không cần anh ba nữa, vì thế anh ba muốn mượn rượu giải sầu, thậm chí anh ba không gọi cho anh cả?” cậu bảy nhanh chóng bổ sung.

Mọi người lại im lặng, nếu như suy đoán như thế thì thật sự chỉ có khả năng này.

Đúng lúc này, cửa phòng bao được đẩy ra, Nguyễn Hạo thần đi vào.

Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía cậu ba Nguyễn đẩy cửa đi vào, bởi vì cậu ba Nguyễn tới quá đúng lúc, mọi người vẫn không kịp thu lại cảm xúc trên mặt, cho nên nhất thời mang theo sự đồng tình.

Nguyễn Hạo thần đối diện với ánh mắt của mọi người thì nhất thời ngây người, bọn họ nhìn anh như vậy làm gì?

“Anh ba, anh đã đến rồi.” cậu bảy vốn muốn xem trò hay, lập tức kéo cậu ba Nguyễn vào: “Anh ba, đến đây, bọn em uống rượu với anh.”

“Đúng vậy, anh ba, tối hôm nay bọn em uống với anh, không say không về.” Cậu năm Tào cũng liên tục hùa theo cậu bảy nói.

Cậu hai Trác và cậu tư Tịch không nói gì, nhưng bọn họ cũng ngồi xuống, ý tứ rất rõ ràng.

Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Hai mắt Nguyễn Hạo thần lóe lên, chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh cảm giác hôm nay mấy người này có chút không đúng lắm?

“Anh ba, nào, em uống với anh một ly.” Cậu năm Tào rót rượu, lúc nãy anh ta đã gọi rượu và đồ ăn.

Nguyễn Hạo thần nhìn về phía cậu năm Tào, anh chưa bao giờ thích rượu, bình thường anh sẽ không uống nhiều, giống như tình huống vừa đến đã uống một ly này càng hiếm có.

Mấy năm trước anh vừa bắt đầu gây dựng sự nghiệp thì dưới tình huống bất đắc dĩ mới phải uống.

Lúc mấy anh em cùng uống rượu, quan trọng nhất là muốn thả lỏng, cậu ba Nguyễn chưa từng uống như vậy.

Nhưng hôm nay cậu ba Nguyễn vui vẻ, vô cùng vui vẻ, anh làm ba, anh có một con gái cưng, còn có một con trai cưng, đến bây giờ tâm trạng của anh vẫn còn kích động, cho nên uống một ly cũng được.

“Được.” Cho nên Nguyễn Hạo thần sảng khoái đồng ý, hơn nữa cũng cầm ly rượu lên chạm vào ly rượu của cậu năm Tào một cái, sau đó uống hết một hơi.

Mấy người nhìn cậu ba Nguyễn uống rượu thì lập tức khiếp sợ.

Bọn họ trao đổi ánh mắt, trong lòng cùng một suy nghĩ, xem ra suy đoán của bọn họ là thật.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT