Lọc Truyện

Cô vợ câm quá bá đạo - Tô Khiết (Dị Bản)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2511

Cậu chủ đáng thương thật, từ nhỏ cậu chủ đã bị ép phải xa mẹ, ba cũng không thèm quan tâm ngó ngàng gì, ông bà nội cũng chưa bao giờ thật lòng suy nghĩ vì cậu chủ.

Khó khăn lắm cậu chủ mới tìm được một người để yêu thương, ông cụ và bà cụ lại nghĩ đủ trăm phương ngàn kế để phá hư.

Mấy năm nay cậu chủ sống ở nhà họ Nguyễn đúng là quá khổ.

Dạo gần đây, ông cụ Nguyễn bà cụ Nguyễn làm ra những chuyện đó càng làm cho cậu chủ thất vọng đau lòng hơn, quản gia nếu lần này ông cụ Nguyễn bà cụ Nguyễn lại giấu cậu chủ quyết định cuộc hôn nhân này, chỉ sợ lần này cậu chủ sẽ hoàn toàn hết hy vọng với nhà họ Nguyễn.

Ông cụ Nguyễn bà cụ Nguyễn cho rằng cậu chủ là con cháu nhà họ Nguyễn, chuyện này không thể nào thay đổi được, cho nên họ cứ dựa vào chuyện này mà làm rất nhiều chuyện quá đáng với cậu chủ, một ngày nào đó, ông cụ Nguyễn và bà cụ Nguyễn chắc chắn sẽ hối hận.

“Quản gia có ý gì thế?” Bùi Doanh nhìn quản gia, cố ý làm ra vẻ khó hiểu: “Không lẽ còn có vấn đề gì sao?”

Bùi Doanh hiểu rõ chuyện của Nguyễn Hạo thần và Tô Khiết hơn ai hết, Bùi Doanh cũng biết rõ Nguyễn Hạo thần chỉ thích Tô Khiết hơn bất kỳ ai, lúc này cô lại cố ý vờ như không biết.

“Cô đừng nghe ông ta nói bậy, không có việc gì, không có vấn đề gì cả.” Bà cụ Nguyễn rất khó chịu vì quản gia đi ăn nói lung tung, nhưng vẻ mặt bà cũng không có chút khác thường nào.

“Ông cụ Nguyễn, bà cụ Nguyễn, bởi vì công chúa chúng tôi thích tổng giám đốc Nguyễn, cũng vì chuỵene buổi sáng mà dẫn đến ảnh hưởng không tốt, chúng tôi mới đến tận cửa để bàn chuyện liên hôn, nếu tổng giám đốc Nguyễn đã có người yêu, công chúa chúng tôi chắc chắn sẽ không phá hoại cuộc sống của anh ấy.” Bùi Doanh rõ ràng là mang theo mục đích phá hoại Nguyễn Hạo thần và Tô Khiết mà đến đây, nhưng bây giờ lại vờ như thanh cao lắm.

“Không có, cô nghe nhầm rồi, Hạo thần nhà chúng tôi từng kết hôn với Tô Khiết, nhưng bọn họ đã ly hôn từ lâu, đã không còn quan hệ gì với nhau từ lâu rồi.” Lúc trước chuyện Nguyễn Hạo thần kết hôn cùng Tô Khiết đã gây ra rúng động lớn, cho nên bà cụ Nguyễn cảm thấy chuyện này không cần phải cố ý giấu diếm, người Quỷ Vực Chi Thành chắc chắn sẽ biết chuyện này.

“Đúng vậy, bọn họ đã ly hôn từ lâu, Tô Khiết không sinh con được, nếu Tô Khiết tiếp tục chung sông với Hạo thần, nhà họ Nguyễn chúng tôi sẽ bị tuyệt hậu, cho nên chúng tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý cho hai người bọn họ ở bên nhau.” Ông cụ Nguyễn cũng liên tục thể hiện thái độ, ông cụ Nguyễn lại nhắc lại chuyện Tô Khiết không thể sinh con.

Vốn dĩ đây cũng là một nguyên nhân quan trọnh nhất.

Nếu Tô Khiết có thể sinh con, có lẽ bọn học cũng sẽ đồng ý, dù sao Nguyễn Hạo thần có thái độ rất kiên quyết, bọn họ cũng không muốn làm mối quan hệ với Nguyễn Hạo thần trở nên quá căng thẳng.

Đương nhiên, lúc này ông cụ Nguyễn tự động xem nhẹ chuyện Đường Vũ Kỳ, trong mắt ông cụ Nguyễn, một đứa cháu gái thì chẳng có tác dụng gì.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT