Lọc Truyện

Cô vợ câm quá bá đạo - Tô Khiết (Dị Bản)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

CHƯƠNG 2608

Trong miệng của bà ta nói không phải là như thế, nhưng mà sắc mặt này của bà ta với biểu hiện này của bà ta lại làm cho tất cả mọi người nhận định thật ra chuyện chính là như vậy, chẳng qua là bà cụ Nguyễn đang che giấu cho Nguyễn Hạo thần mà thôi.

Đương nhiên bà cụ Nguyễn muốn bộc lộ chính là như thế này, bà ta không thể làm người xấu, không thể nói những lời xấu xa cho Nguyễn Hạo thần.

Nhưng mà có một số việc bà ta nhất định phải để cho mọi người rõ ràng, bởi vì chỉ có như thế này thì chuyện mới có thể lớn hơn được, đến lúc đó Nguyễn Hạo thần mới có thể cần sự giúp đỡ của bọn họ hơn, chỉ cần Nguyễn Hạo thần cần sự giúp đỡ của bọn họ, đến lúc đó chắc chắn Nguyễn Hạo thần sẽ trở lại nhà họ Nguyễn.

Không thể không nói, dự định của bà cụ Nguyễn thật sự rất tốt.

“Xem ra ông cụ Nguyễn thật sự bởi vì chuyện của cậu ba Nguyễn mà ngất xỉu.”

“Lúc đó cậu ba Nguyễn không nhận điện thoại của ông cụ Nguyễn, ông cụ Nguyễn không có cách nào cho nên mới gọi cho phóng viên, ông cụ Nguyễn cầu xin cậu ba Nguyễn trở về, vậy mà cậu ba Nguyễn lại hoàn toàn không để ý tới cho nên mới có thể làm ông cụ Nguyễn tức giận đến nỗi ngất xỉu.”

“Chuyện này cũng thật là quá đáng, rốt cuộc là thù hận gì mà lại phải làm như vậy cơ chứ?”

“Không phải chỉ là quyết định hôn sự thay anh ta thôi hả, dù cho cậu ba Nguyễn có không đồng ý thì cũng không thể làm ông cụ Nguyễn tức giận thành như vậy được, hơn nữa ông cụ Nguyễn đều bệnh tới vậy rồi mà cậu ba Nguyễn vẫn không xuất hiện, có còn lương tâm không cơ chứ?”

“Lúc nãy bà cụ Nguyễn nói là không có thông báo cho cậu ba Nguyễn, cậu ba Nguyễn còn không biết chuyện này, lúc trước điện thoại cũng không phải là gọi không được hả?” Cuối cùng vẫn có người nhịn không được mà nói một câu thay cho Nguyễn Hạo thần.

“Hiện tại chuyện này lại ầm ỉ như thế, chẳng lẽ là cậu ba Nguyễn còn không nhìn thấy nữa hả, cậu ba Nguyễn mới tổ chức buổi họp báo, anh ta không nhìn thấy tin tức à? Hiện tại gần như là tất cả người thành phố A đều biết rằng ông cụ Nguyễn ngất xỉu phải đến bệnh viện, thế mà chỉ có một mình cậu ba Nguyễn không biết?”

“Làm sao lại không biết được, chắc chắn là cố ý không đến, ngay cả chuyện cắt đứt quan hệ với người nhà mà anh ta cũng có thể làm được, không đến thăm ông cụ Nguyễn cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Thật là, giới trẻ hiện nay không biết ơn nghĩa là gì.”

“Cái này nào là không biết ơn nghĩa cơ chứ đây là quá đáng, không có nhân tính, không có lương tâm.”

Trải qua màn biểu diễn lúc nãy của bà cụ Nguyễn, những lời trách móc Nguyễn Hạo thần của mọi người phải nói là nâng cao hơn.

Bà cụ Nguyễn nghe tiếng nghị luận của đám người, hiển nhiên vẫn rất hài lòng, đương nhiên là bà ta cũng biết đạo lý nói nhiều mất hay, cho nên không nói gì nữa mà là trực tiếp đi vào trong bệnh viện.

Lúc này ở nhà họ Đường, bà cụ Đường tức giận đến nỗi mặt đều đỏ lên: “Cái này, cái này, tại sao con người này có thể như vậy được chứ? Bà ta rõ ràng là cố ý mà, bà ta như thế này là muốn hại chết Hạo thần hả?”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT