Lọc Truyện

Cô vợ câm quá bá đạo - Tô Khiết (Dị Bản)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

CHƯƠNG 2616

Hay là có người nào đó để anh cảm thấy Vũ Kỳ đã xảy ra chuyện gì đó?

Tô Khiết nhớ đến cuộc điện thoại ông cụ Nguyễn gọi cho Nguyễn Hạo thần vào lúc Nguyễn Hạo thần trong cuộc họp báo, lúc đó phản ứng của Nguyễn Hạo thần rất rõ ràng, thái độ đó rất kinh khủng, chỉ sợ là lúc đó ông cụ Nguyễn đã thật sự dùng Đường Vũ Kỳ để uy hiếp Nguyễn Hạo thần.

Chứ nếu không thì Nguyễn Hạo thần cũng sẽ không lo lắng cho Vũ Kỳ như vậy.

Chỉ là trong lúc nhất thời Tô Khiết nghĩ không ra ông cụ Nguyễn dùng Vũ Kỳ để uy hiếp Nguyễn Hạo thần bằng cách nào, Tô Khiết cũng không biết là rốt cuộc ông cụ Nguyễn làm cái gì.

Đương nhiên lúc này Tô Khiết không có khả năng nhắc đến những chuyện đó, Tô Khiết biết rất rõ ràng những chuyện đó đối với Nguyễn Hạo thần mà nói chính là một vết thương lớn nhất.

Đường Vũ Kỳ cũng đã ngủ được một lúc rồi, mặc dù âm thanh của Nguyễn Hạo thần và Tô Khiết không lớn, nhưng mà Đường Vũ Kỳ vẫn thức dậy.

Đường Vũ Kỳ mở mắt ra, lần đầu tiên Nguyễn Hạo thần nhìn thấy được người ba ruột của mình, Đường Vũ Kỳ dụi dụi con mắt, nhìn thấy ba vẫn còn ở đây, lập tức vui vẻ. Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ bỗng chốc nhảy dựng lên từ trên giường, sau đó trực tiếp nhào vào trong ngực của Nguyễn Hạo thần: “Ba ơi!”

Nguyễn Hạo thần nhanh chóng giang tay ra ôm lấy cô bé.

“Ba ơi, ba về rồi, vậy anh trai đâu rồi ạ? Anh trai cũng đã quay về rồi?” Đường Vũ Kỳ được ba ôm vào trong ngực, nhưng mà vẫn không quên anh trai của mình, lúc trước anh trai nói là muốn đi giúp ba, bây giờ ba đã trở về rồi, sao lại không nhìn thấy anh trai vậy chứ?

“Anh trai? anh trai con đi đâu?” Nguyễn Hạo thần sửng sốt một chút, sắc mặt có chút thay đổi, anh đặt Đường Vũ Kỳ lên trên giường, sốt ruột nói. Mặc dù Nguyễn Hạo thần rất gấp, nhưng mà giọng nói lại rất nhẹ, sợ là hù dọa đến tiểu công chúa của anh.

“Vũ Kỳ, không phải con nói là anh trai đến thư phòng chơi mô hình hả?” Sắc mặt của Tô Khiết rõ ràng cũng đã thay đổi, lúc đó cô không nhìn thấy Đường Minh Hạo, cô đã từng hỏi Đường Vũ Kỳ, lúc đó Đường Vũ Kỳ nói với cô rằng Đường Minh Hạo đang chơi mô hình trong thư phòng.

Tô Khiết biết Đường Minh Hạo đặc biệt thích mô hình, hơn nữa ông cụ Đường cũng vừa mới mua một mô hình máy bay mới về cho Đường Minh Hạo, cho nên lúc Đường Vũ Kỳ nói như vậy, cô thật sự không có nghi ngờ gì hết.

Đường Minh Hạo chơi mô hình đến nổi cái gì cũng quên mất, vừa chơi thì chính là nửa ngày, cho nên không nhìn thấy Đường Minh Hạo, Tô Khiết cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Với lại lúc Đường Minh Hạo chơi mô hình thì không thích người khác quấy rầy, cho nên cô cũng không đi vào thư phòng, với lại ông cụ Đường cũng biết là Đường Minh Hạo đang chơi mô hình trong thư phòng cho nên cũng không đi vào thư phòng.

Đường Vũ Kỳ nhìn thấy Tô Khiết sa sầm mặt, cô bé theo bản năng nhích lại gần ngực ba. Mẹ rất tốt tính, nhưng mà lúc mẹ giận thì cũng rất đáng sợ, cho nên hiện tại cô bé cần sự bảo vệ của ba.

Chắc chắn là ba sẽ không hung dữ với cô bé.

“Vũ Kỳ, rốt cuộc là anh trai của con đi đâu?” Nguyễn Hạo thần không đành lòng hung dữ với công chúa nhỏ, nhưng mà Nguyễn Hạo thần cũng sẽ lo lắng cho Đường Minh Hạo, cho nên chắc chắn anh phải biết chuyện này rõ ràng.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT