Lọc Truyện

Cô vợ câm quá bá đạo - Tô Khiết (Dị Bản)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2956

“Tôi thấy dù thế nào cũng nên để chúng tôi gặp Lam Lam hỏi cho rõ sự việc.” Mục đích chính hôm nay mẹ Trác tới là để gặp con gái. Bà ta cũng đã nghe nói đến sự tàn nhẫn của Nguyễn Hạo thần, bà ta lo anh sẽ làm tổn thương con gái mình.

“Vậy sợ rằng mọi người tới sai chỗ rồi, con gái ông bà không ở nhà họ Đường.” Sắc mặt bà cụ Đường trầm xuống, bây giờ cuối cùng bà cũng hiểu vì sao mới sáng sớm mà ba mẹ Trác đã tới nhà mình.

“Tôi biết Lam Lam nhà tôi đang bị Nguyễn Hạo thần bắt, nhưng bây giờ chúng tôi không liên lạc được với Nguyễn Hạo thần, những chuyện này đều vì Khiết Khiết mà ra, vậy nên tôi muốn được gặp Khiết Khiết.” Đương nhiên mẹ Trác đã nhìn thấy sắc mặt bà cụ Đường, nhưng vì được gặp con gái, bà ta vẫn cố nhẫn nhịn.

“Gặp Khiết Khiết? Tại sao tôi phải cho mấy người gặp Khiết Khiết? Mấy người gặp Khiết Khiết rồi định làm gì?” Bà cụ Đường nhìn mẹ Trác, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Bà cụ Đường thật sự không ngờ họ còn dám đòi gặp Khiết Khiết.

“Ông cụ Đường, cô Đường có ở nhà không?” Ba Trác nghe ra thái độ bà cụ Đường, biết chắc chắn bà không đồng ý cho họ gặp Tô Khiết, nhưng ông ta biết ông cụ Đường vẫn nói chuyện theo lý lẽ.

“Ừm, Khiết Khiết ở nhà.” Ông cụ Đường nhướng mày nhìn ba Trác rồi thấp giọng đáp lại, trong giọng nói nhàn nhạt không nghe ra quá nhiều cảm xúc.

Nhà họ Đường họ còn chưa mở cửa thì hai người này đã đến, ông nói Khiết Khiết không ở nhà họ cũng không tin, hơn nữa ông cũng muốn xem hai người họ muốn làm gì.

“Chúng tôi có thể gặp cô Đường không?” Ba Trác biết sau khi phát hiện ra chuyện như vậy, quan hệ giữa nhà họ Đường và nhà họ Trác chắc chắn không còn tốt đẹp như trước nữa, vậy nên ông ta đã đổi cách gọi.

“Xin lỗi, Khiết Khiết vẫn chưa dậy.” Ông cụ Đường thẳng thừng từ chối yêu cầu của ba Trác, tuy rằng giọng nói không cao nhưng không cho phép thương lượng.

“Ông cụ Đường, chúng tôi chỉ muốn gặp cô Đường, nói chuyện với cô Đường một lúc thôi…” Ba Trác thấy ông cụ Đường thẳng thừng từ chối thì hơi ngạc nhiên, trong lòng cũng hơi buồn bực, không ngờ ông cụ Đường cũng không nói lý như bà cụ Đường.

Đến giờ vẫn chưa rõ chuyện là thế nào, sao có thể chắc chắn là lỗi của Lam Lam, có thể là do Tô Khiết mà?

Dù sao mẹ Trác cũng khôn tin là Lam Lam làm sai, bà ta cảm thấy Nguyễn Hạo thần và nhà họ Đường giở trò gì đó nên mới bắt Lam Lam, không cho họ gặp con gái.

Nếu không làm gì thì sao Nguyễn Hạo thần lại nhốt Lam Lam? Có chuyện gì họ có thể đối chất trực tiếp, nói chuyện rõ ràng.

“Ông bà muốn nói gì với Khiết Khiết? Hôm qua Trác Hiểu Lam muốn cho nổ chết Khiết Khiết trước, sau đó lại phái người đến giết con bé, hôm qua Khiết Khiết đã chịu cú sốc nghiêm trọng cực kỳ sợ hãi, không tiện gặp người khác, càng không tiện gặp mấy người.” Bà cụ Đường không nói uyển chuyển, khách sáo như ông cụ Đường.

“Bà cụ Đường, có bằng chứng gì chứng minh những chuyện này là do Lam Lam làm không? Đây đều là những lời nói từ một phía của ông bà, tôi cũng có thể nói là ông bà vu khống Lam Lam nhà chúng tôi.” Mẹ Trác thấy thái độ của ông cụ Đường và bà cụ Đường thì tức tối.

Bà cụ Đường tức quá bật cười: “Được, được lắm, vậy mục đích hôm nay ông bà tới là để tính sổ cùng nhà họ Đường chúng tôi phải không?”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT