Lọc Truyện

Cô vợ câm quá bá đạo - Tô Khiết (Dị Bản)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3086

“Anh Đường, anh vừa đến đây nên có lẽ không biết rõ tình huống ở đây, chuyện của Quỷ Vực Chi Thành cần phải tìm hiểu tình hình một chút, không thể vội vàng được.” Trong lòng Đại vương tử cũng kiêng dè Quỷ Vực Chi Thành, anh ta biết rõ những việc làm của Karoo với hoàng thất trong mấy năm nay, hoàng thất thật sự không có năng lực đối phó với Karoo.

Nhưng Đại vương tử khuyên Đường Lăng dễ nghe hơn nhiều Đô đại nhân!!

“Đại vương tử, anh sao vậy? Chuyện này vốn là chuyện của bọn họ và Quỷ Vực Chi Thành, không liên quan đến hoàng thất của chúng ta, Quốc vương vốn còn muốn đứng về phía anh Đường, nhưng anh Đường không thèm, vừa rồi còn từ chối, Đại vương tử cần gì phải xen vào việc của người khác, hơn nữa hiện tại người Quỷ Vực Chi Thành đã tìm đến cửa, anh có thể ngăn cản được sao? Đến lúc đó ngay cả mạng của mình cũng không giữ được, anh cũng biết rõ Quỷ Vực Chi Thành là thế lực gì, Karoo là ai.” Đô đại nhân không thể hiểu được cách làm của Đại vương tử, người Quỷ Vực Chi Thành đã tìm đến cửa, rõ ràng nhắm vào Đường Lăng tới, Đại vương tử còn dám che chở?

Đại vương tử điên rồi sao?

“Đô đại nhân có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng tôi làm gì thì không đến lượt ông xen vào.” Đại vương tử đã nhịn rất lâu, lúc này anh ta không muốn nhịn nữa, những người bên cạnh Quốc vương đều là đồ đê tiện, bắt nạt kẻ yếu và nịnh nọt mà thôi.

Bình thường anh ta khinh thường những người này!!

“Ồ, Đại vương tử muốn xen vào thì có thể xen vào sao? Đó là người Quỷ Vực Chi Thành, đó là Karoo, Đại vương tử cảm thấy mình có năng lực đó không?” Lời nói của Đô đại nhân mang theo sự châm chọc: “Đáng tiếc Đại vương tử vốn không có năng lực đó, đến lúc đó chỉ sợ Đại vương tử không thể tự bảo vệ mình, còn liên lụy đến hoàng thất, sợ là Đại vương tử không thể giải thích được với Quốc vương.”

Đô đại nhân là người bên cạnh Quốc vương, rất được Quốc vương tin tưởng, hơn nữa Đô đại nhân cũng không ủng hộ Đại vương tử, cho nên từ trước đến nay ông ta chưa từng tôn trọng Đại vương tử, nhưng bình thường cũng quá đáng như thế.

Sở dĩ lúc này Đô đại nhân không nể mặt như vậy là vì chắc chắn Đại vương tử sẽ đắc tội với Quỷ Vực Chi Thành vì chuyện hôm nay, nếu Đại vương tử đắc tội với Quỷ Vực Chi Thành.

Không chỉ có người Quỷ Vực Chi Thành sẽ không bỏ qua Đại vương tử, ngay cả Quốc vương cũng sẽ không che chở Đại vương tử, dù sao Quốc vương không dám đắc tội với Karoo, không dám đắc tội với Quỷ Vực Chi Thành!!

Sắc mặt Đại vương tử trầm xuống, anh ta cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, anh ta cũng biết năng lực của mình vốn không thể đối đầu với Quỷ Vực Chi Thành, không chỉ có anh không có năng lực đó, ngay cả toàn bộ hoàng thất cũng không có năng lực đó, nếu không thì mấy năm nay hoàng thất cũng không phải chịu sự uy hiếp của Karoo.

Quốc vương nhượng bộ cũng bởi vì thế lực của bọn họ yếu kém.

Nhưng mặc dù như thế thì anh ta cũng không thể để Đường Lăng xảy ra chuyện ở đây được, anh ta mời Đường Lăng đến, nếu bởi vì anh ta mà Đường Lăng xảy ra chuyện gì, không chỉ sau này không thể nói chuyện hợp tác mà trong lòng anh ta cũng áy náy.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT