Lọc Truyện

Cô vợ câm quá bá đạo - Tô Khiết (Dị Bản)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3137

“Cậu chủ nhỏ nhà họ Nguyễn không quậy được cậu ba Nguyễn mà ngược lại còn kéo cả mình vào trong.”

“Mặc dù cậu chủ nhỏ nhà họ Nguyễn thực sự rất ngốc, nhưng tôi vẫn muốn tặng một like, cảm ơn cậu chủ nhỏ nhà họ Nguyễn trả lại trong sạch cho cậu ba Nguyễn.”

Nếu không có cậu chủ nhỏ nhà họ Nguyễn, cậu ba Nguyễn thật sự sẽ bị oan, rốt cuộc lương tâm của ông cụ Nguyễn và Bà cụ Nguyễn ở đâu? Nghĩ đến mà thấy sợ!”

“Nghĩ đến mà khiếp, thật kinh khủng !!”

“Những người như ông cụ Nguyễn và Bà cụ Nguyễn thực sự còn đáng sợ hơn kẻ thù !!”

Nhất thời, những người trước đây mắng cậu ba Nguyễn đều quay sang mắng ông cụ Nguyễn và Bà cụ Nguyễn, bọn họ còn mắng ác hơn trước.

Xét cho cùng, cậu ba Nguyễn thường là người có tư chất tốt có danh tiếng, cậu ba Nguyễn còn là một người tài giỏi, đẹp trai xuất chúng. Cho nên những cô gái bình thường không nhẫn tâm mắng, nhưng đối với ông cụ Nguyễn và Bà cụ Nguyễn thì ông có chút nương tay nào hết.

Chẳng máy chốc, có người lôi ở đâu ra được rất nhiều chuyện trước đây giữa ông cụ Nguyễn và Bà cụ Nguyễn, xa thì có chuyện riêng tư đó khoan nói tới, trước kia không lâu Tô Khiết làm rùm beng một trận ai cũng biết, rất nhanh, cư dân mạng sắp xếp lại một lần rồi đăng lên.

Đặc biệt là khi một số video ông cụ Nguyễn giả vờ nhập viện được đăng tải chỉ trong vài phút đã đứng đầu lượt xem, ngày càng có nhiều người bắm vào xem, thì càng có nhiều người chửi bới.

Chỉ cộng hai điều này lại với nhau thì uy tín của ông cụ Nguyễn hoàn toàn bị hủy hoại, hóa ra trước đây không rõ về chuyện của ngày hôm nay, bây giờ đều trực tiếp xác định, đều nhận định là cụ Nguyễn và Bà cụ Nguyễn hãm hại cậu ba Nguyễn.

Ông cụ Nguyễn lúc này đang ở trên lầu, lúc trước Nguyễn Hạo Thần không quay về, trong lòng lo lắng, giả bộ sức khỏe không tốt rồi lên lầu.

Nguyễn Hạo Thần vừa trở lại đã nhận được tin tức, nhưng cũng không vội trở về, lúc muốn về Nguyễn Tầm Trung lại làm um sùm lên, bây giờ ở trên lầu nhìn thấy thông tin không ngừng lộ ra trên mạng, thấy những lời mắng mỏ đó, ông ta gần như ngắt đi vì tức giận.

Phóng viên vừa bắt đầu phát sóng trực tiếp, muốn dập cũng không dập được, đương nhiên ông ta cũng có thể xóa tất cả video trên mạng, nhưng ông ta biết điều đó không có tác dụng lắm vì phải có cư dân mạng đã lưu video lại rồi, ông ta chân trước cho người xóa thì chân sau đám cư dân mạng đó lại đăng lên tiếp thôi.

Xóa như vậy sẽ không giải quyết được vấn đề cơ bản, mà còn đáng ngờ hơn! !

Ông cụ Nguyễn chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này, vốn dĩ ông muốn dùng dư luận để ép Nguyễn Hạo Thần quay lại, nhưng không ngờ lại tự mình hại mình.

Lúc này, ông cụ Nguyễn mặt đen lại trông rất đáng sợ.

Mặc dù lúc này Bà cụ Nguyễn đang ở dưới lầu, không thấy những bình luận chửi bới trên mạng, thấy có phóng viên vừa rồi đang phát trực tiếp, cho nên biết sự việc chắc đã lan rộng, nhưng bây giờ Bà cụ Nguyễn không thể kiểm soát mấy thứ trên mạng, bà bây giờ lo lắng giải quyết tình huống trước mặt này.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT