Lọc Truyện

Cô vợ câm quá bá đạo - Tô Khiết (Dị Bản)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3169

Nhưng Bà cụ Nguyễn vẫn muốn thử nghĩ đến những mặt tích cực, bà ta suy nghĩ một lát, không nhịn được nói: “Quỷ Vực Chỉ Thành cố ý mở cuộc họp báo liệu có phải vì muốn công khai thân phận của công chúa không đây.”

Cách nói này của Bà cụ Nguyễn cũng có lý, dẫu sao từ trước đến nay Quỷ Vực Chỉ Thành luôn làm việc rất khiêm tốn, tới bây giờ vẫn chưa từng tổ chức cuộc họp báo nào như vậy, mà hiện giờ điểm đặc biệt duy nhất chính là chuyện nhận lại công chúa.

Trình Nhu Nhu nghe bà cụ nói vậy thì hơi sững sờ, tròng mắt bỗng sáng lên, trên mặt cũng đầy vẻ mừng rỡ: “Có thật không?”

Thật sự là muốn công khai thân phận của cô ta sao?

Cô ta trở lại Quỷ Vực Chi Thành cũng sắp hai tháng, hai tháng qua cô ta ngày ngày mong đợi Quỷ Vực Chỉ Thành công khai chuyện nhận lại cô ta ra với bên ngoài, bởi vì chỉ có Quỷ Vực Chỉ Thành thừa nhận với bên ngoài, thân phận công chúa của cô ta mới thật sự là thật.

Sau này cho dù Quỷ Vực Chỉ Thành muốn đổi ý cũng phải suy nghĩ tới kết quả, đây là Bùi Doanh phân tích cho cô ta nghe.

Bà cụ Nguyễn nhanh chóng liếc nhìn Trình Nhu Nhu, bà ta không thể hiện gì trước phản ứng của cô ta.

Trình Nhu Nhu này là công chúa của Quỷ Vực Chỉ Thành còn không rõ thì sao bà ta biết được. Bà ta chỉ là đoán, dĩ nhiên cũng vì lấy lại chút thể diện cho Trình Nhu Nhu.

Ai biết Trình Nhu Nhu lại coi là thật!

“Quỷ Vực Chi Thành thật sự sẽ công bố thân phận công chúa với bên ngoài sao?” Những phóng viên kia cũng không hoàn toàn coi là thật, nhưng vẫn cảm thấy không phải không có khả năng này.

“Nếu thật sự như vậy, cũng đủ để tháy thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành coi trọng công chúa như thế nào. Dẫu sao trước kia Quỷ Vực Chi Thành chưa bao giờ tổ chức họp báo, thậm chí chưa bao giờ để lộ bản thân trước người đời, lần này lại phá lệ vì công chúa.”

“Dù sao cũng là con gái duy nhất của thành chủ Quỷ Vực Chỉ Thành, nhất định sẽ coi trọng, nghe nói thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành vẫn chưa lập gia đình, mấy năm nay vẫn luốn tìm kiếm một cô gái trong lòng, mà công chúa chính là con gái do ông ta và cô gái đó sinh ra, cho nên nhất định rất yên thương quý trọng cô công chúa này.”

“Chẳng trách vừa rồi công chúa vô cùng kích động nói sẽ khiến cậu ba Nguyễn hối hận, chỉ bằng tình yêu thương của Thành chủ Quỷ Vực Chỉ Thành với cô ấy, cô ấy thật sự có vốn liếng nói như vậy.”

“Cậu ba Nguyễn kia thật sự sẽ gặp xui xẻo sao? Nghe nói thế lực của Quỷ Vực Chi Thành thật sự có thể dùng từ kinh khủng để hình dung, cậu ba Nguyễn sợ là không phải đối thủ của Quỷ Vực Chi Thành nhỉ?”

“Vậy cũng phải xem thái độ sau đây của công chúa Quỷ Vực Chi Thành rồi, không phải công chúa yêu cậu ba Nguyễn của chúng ta sâu đậm sao?”

“Cậu ba Nguyễn đúng la con cưng của trời, thật khiến cho người ta hâm mộ!”

Người ở đây tôi một câu anh một câu bắt đầu nghị luận.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT