Lọc Truyện

Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế - Giang Ninh Phiến (Full)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Ánh đèn chiếu trên người cô, phản chiếu ra sự yếu đuối.

Từ tầng thượng nhìn ra, dường như cả thành phố s đều trong

tầm mắt cô, mọi thứ đều xa, đều nhỏ bé, mù tịt.

Bất lực nhất trong đời là khi muộn màng phát hiện mình đã yêu nhưng lại không thê’ yêu.

Hạng Chí Viễn đã chiếm hết vị trí trong lòng cô từ lúc nào.

Anh ta, quá bá đạo.

Làm sao có thế chiếm hết tất cả, không đế lại chút không gian nào cho cô kịp thớ.

“Hạng Chí Viền, anh vẫn ổn chứ?”

Giang Ninh Phiến tự lấm bấm một mình.

Cả căn phòng vắng lặng.

Không có ai trả lời cô…

Ba ngày không ngú, cả người Giang Ninh Phiến sớm đã không chịu được nữa, im lặng nhắm mât tựa vào cửa kính, dần dần thiếp đi.

Cô bó gối ngồi dưới đất, bên ngoài cửa số sát sàn là phong cảnh đẹp nhất của tầng thượng.

“Hạng Chí Viễn, tôi đói rồi…”

Trong lúc mơ màng, một câu lấm bấm được phát ra từ miệng

Giang Ninh Phiến.

Ngay sau đó.

Cô tỉnh dậy, thừ người ra nhìn căn hộ trước mắt.

Không phải căn biệt thự đầy xa hoa của Hạng Chí Viễn.

Anh ta không thế đột nhiên xuất hiện đế làm cơm cho cô được nữa.

Mãi mãi cũng không thế nào nữa.

Giang Ninh Phiến thất vọng nhầm mắt lại, tựa người vào cửa kính tiếp tục thiếp đi.

Rất lâu sau, một giọt nước mât trong suốt rơi ra từ đôi măt đang nhắm của cô.

Giang Ninh Phiến ở lại căn hộ đó rất nhiều ngày, không xem tivi, không đọc báo, cũng khỏng đi ra ngoài.

Chủ đề hot nhất hiện tại trong nước, thậm chí là cả Đông Nam Á, không phải là gì khác ngoài tin tức Địa Ngục Thiên bị quét sạch.

An Vũ Dương đã chuấn bị đầy đủ thức ăn đông lạnh trong tủ lạnh cho cô cứ như biết chác cồ sẽ không ra ngoài.

Giang Ninh Phiến vừa mờ tủ lạnh ra, làm sủi cảo đông lạnh từ bén trong ra, ánh mât ngưng lại trong chốc lát…

Nếu như Hạng Chí Viễn biết bây giờ ngày ngày cô đều ăn đồ đông lạnh qua ngày, sớm đã tức giận bỏ đi rồi.

Hạng Chí Viễn…

“Tôi đi rồi sẽ không được gặp em nữa, ở lại đây, cho dù là ra tòa hay ngồi tù, tôi vẫn còn cơ hội đế gặp em.”

“Tiêm Tiêm, tôi chỉ yêu em.”

“Nhớ đến thăm tôi.”

Giọng nói trìu mến vang lên bên tai cô, khơi gợi nên sợi mềm yếu nhất trong người cô.

Không phải rất khoa trương sao?

Một người đàn ông phất lên như diều gặp gió ở cả hai giới hắc bạch Đông Nam Á, từ bỏ đi quyền lực, bỏ đi danh dự, bỏ đi cả mạng của mình… thà bị còng tay còng mình, chỉ vì ở lại ngồi tù còn có thế có cơ hội nhìn thấy cô.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT