Lọc Truyện

Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế - Giang Ninh Phiến (Full)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

An Vũ Dương nói tiếp, ‘Tôi đế cõ đi nãm vúng vi muốn cỏ tự tay trá thù. Nhưng tôi không đế ý đến sự ưa thích vớỉ phụ nữ Có đôi chần dài của Hạng Chí Viền.”

Một sai sót má đến khi anh ta nhặn ra thi đã quá muộn.

Anh ta đã quỳ cá đêm trước mộ người thân cúa cô. Nhưng anh ta sẽ không tha thứ cho chính mình…

“Thi ra lã vậy.*1

Cuối cùng Giang Ninh Phiến cũng hiếu ra mọi chuyện.

Một làn gió thổi qua, lãm lay động mải tóc dải cũng nhưtrái tim cúa cô.

Giống như một h’Ô nước tù, có làm thế nào cũng không sục sôi được nữa.

“Ninh Phiến.” An Vũ Dương bước đến trước mặt cô một cách chậm răi, dưới chân anh ta là một biến hoa baby: ‘Tôi xin lỗi.’

Đày lã một lời xin lỗi muộn mãng.

Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, anh ta sẽ không kéo theo cô vào…

“Anh không lãm gỉ có lồi vỡi tỏi cả.* Giang Ninh Phiến cuởi khổ: “Tôi mới là người luôn chứi anh phán bội tôi. Tôi mới là người nói anh báo tư thù. Tôi dã không biết gì mà còn suốt ngày than trời trách đất.”

Cô là đồ ngốc nên mới mâng An Vũ Dương nhiều đến vậy…

Cô là người máu lạnh nên mới nghi ngờ về nhân phấm của người thân minh. Chị gãi vã anh rể tốt đến vậy mã cỗ vần nghi ngờ không biết bọn họ có võ tội hay không.

“Không sao đâu, dù gì tôi cũng chưa từng ngừng máng mình.* An Vũ Dương câm thấy có lôi.

‘ Bây giờ, cô định làm gì? Yêu đương với Hạng Chí Viến hay làm chửng chống lại anh ta trưởc tỏa?” An Vũ Dương đứng trước mặt cô, hỏi một cách nhẹ nhàng.

Vấn đề này lại được đảo lên.

Đây lã vấn đề mã chỉ mình cô có thể giài quyết.

Giang Ninh Phiến cằn mỏi. Rất nhiều hình ánh đan xen vảo nhau ở trước mát cô, nuốt chửng linh hôn và ý chí của cô như mộttẻn ác quỷ…

Tấm ánh.

Chị.

Hạng Chỉ Viên…

“An Vũ Dương, có phái tỏi khỏng có chút tình cám nào với người thân hay không?” Giang Ninh Phiến ngước nhìn khuôn mặt dịu dàng của An Vũ Dương: “Đến bây giờ tòi vân không muốn Hạng chí Viễn phái chết…”

Cô không thế.

Cô không thế đứng nhìn Hạng Chí Viên bỏ mạng.

Ngay cả khi biết chị gái vả anh rế của mình chết một cách oan uống dưới tay anh. Cô vẫn không hận Hạng Chí Viễn…

Câu trả lời giống như dự kiến. An Vũ Dương không cảm thấy gì. khóe mỏi anh nờ một nụ cưỡi chua xõt: ‘Châng qua lã cô quá

yêu anh ta thôi.’

Mọi người bảo râng tình yêu lã mù quảng.

Còn cô thì như một đứa tré lạc đường, tìm mãi mà không thấy lổi ra.

An Vũ Dương chia tay ra, đặt lèn vai cõ rồi ỏm cõ vảo lòng. Anh ta vuốt ve mái tóc bâng bàn tay thô ráp rồi dúi đầu cô vào vai mình một cách nhẹ nhàng.

Rất dịu dâng, không hề cỏ chủt chiếm đoạt não cả.

“Dù cô chọn gì, tôi đều tôn trọng quyết định cúa cô.” An Vũ Dương nói một cách nhẹ nhàng.

Chọn?

Cô vẩn kiên quyết với lựa chọn ban đầu cúa mình. Vi không thế vẹn toàn cả hai bên nên cô sẽ cùng chết với Hạng Chí Viên.

Giang Ninh Phiến dựa vào vai anh ta: “An Vũ Dương, đừng nói chuyện này cho Hạng Chí Viến nhé.’

“Vi sao?”

“Anh ấy sẽ phát điên đấy.*

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT