Lọc Truyện

Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế - Giang Ninh Phiến (Full)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 695

Hạng Văn Thanh đưa một người phụ nữ như vậy đến bên Hạng Chí Viễn là phúc hay hoạ?

Giang Ninh Phiến đi vào biệt thự, nghe thấy chiếc chuông trên người Hạ Tiêm Tiêm vang lên.

Cô ngước mắt nhìn theo.

Hạng Chí Viễn đang chơi cùng với Hạng Diêu Linh trên chiếc cầu trượt hình vịt vàng, Hạ Tiêm Tiêm chạy đến bên Hạng Chí Viễn, sà vào lòng anh, nũng nịu nói: "Em cố ý rời đi vài ngày, anh không đến tìm em thật à? Có biết em bị thương rồi không”

Hạng Chí Viễn đang chơi cùng với Hạng Diêu Linh trên chiếc cầu trượt hình vịt vàng, Hạ Tiêm Tiêm chạy đến bên Hạng Chí Viễn, sà vào lòng anh, nũng nịu nói: "Em cố ý rời đi vài ngày, anh không đến tìm em thật à? Có biết em bị thương rồi không”

Hạng Chí Viễn đứng đó, nghe vậy, thu lại ánh mắt trên người Hạng Diêu Linh lại, nhìn sang Hạ Tiêm Tiêm, cau mày hỏi: "Bị thương ở đâu?"

Giọng nói anh trầm thấp.

Giang Ninh Phiến im lặng đứng đó nghe.

"Không nói anh biết, dù sao anh cũng không quan tâm em" Hạ Tiêm Tiêm nói, giọng nói vô cùng trong trẻo, cô ấy quay đầu nhìn Hạng Diêu Linh trên cầu trượt, khen ngợi: "Cô bé xinh đẹp quá, sao lại có trẻ con ở đây?"

"Con gái tôi”

Hạng Chí Viễn trầm giọng nói.

"Cái gì?" Hạ Tiêm Tiêm cứng đờ, ngạc nhiên nhìn Hạng Chí Viễn rồi nhìn sang Giang Ninh Phiến, mặt trắng bệch. "Là con gái của tôi và Giang Ninh Phiến: Hạng Chí Viễn nói.

Hạ Tiêm Tiêm thu lại ánh mắt, ngẩn ngơ nhìn Hạng Chí Viễn, đôi môi nở nụ cười khổ, buồn bã nói: "Thì ra anh đã có con gái, vậy sao mà trước đây..."

Giang Ninh Phiến im lặng nhìn, coi không rõ lúc này Hạ Tiêm Tiêm đang hay là buồn thật.

Nếu như là diễn, diễn rất tự nhiên.

Tốt xấu gì cô cũng học qua nhưng tự nhận không giỏi băng Hạ Tiêm Tiêm.

"Trước đây tôi không biết, có người cố ý giấu." Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn Giang Ninh Phiến.

"Thật sao?"

Hạ Tiêm Tiêm cụp mắt, mặt mày ủ rũ, bộ dạng muốn khóc nhưng không khóc vô cùng đáng thương.

Hạng Chí Viễn nhìn Hạ Tiêm Tiêm chằm chằm, không nói gì, hồi lâu sau, anh nói: 'Làm quen đi. Chuông Nhỏ, gọi dì” Giọng anh không rõ là vui buồn.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT