Lọc Truyện

Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Một tuần thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày show thời trang của Cố Giai Thụy diễn ra. Anh tuy là nhà thiết kế lão luyện nhưng mỗi lần ra mắt anh vẫn xem đó là lần đầu tiên, luôn tất bật và chu đáo. Đường Nhã Tịnh sớm đã đến và ngồi ở hàng khách đầu tiên. Đúng lúc đó, một người đàn ông với vẻ ngoài điển trai cực hạn dắt theo một đứa bé trai rất đáng yêu.

Đột ngột Doris chạy ra tìm Chu Tử Yên cô. Vẻ mặt rất hớt hải

– ” Alice, Eira bị ngất hiện tại chúng ta không có người diễn cho trang phục chính. Ralph đang tìm cách nhưng không thể mời người nào tốt hơn Eira cả. Alice cô là người phù hợp nhất hiện giờ, cô có thể giúp Ralph được không?”_ Diris

Cô nghe vậy trong có chút choáng. Vì trước giờ cô chỉ xem các người mẫu catwalk chứ chưa thực hành bao giờ. Còn về phía trang phục thì không cần phải lo, cô chẳng khác nào Cố Giai Thụy, cô đã sớm nằm lòng ý nghĩa của, để biểu diễn cũng chẳng mấy khó. Chỉ là lần đầu tiên cô đứng trên sân khấu lớn nên có chút lo sợ, cô cũng sợ bước catwalk của mình không đúng theo nhịp nhạc. Nhưng cô còn suy nghĩ được nhiều sao? Nếu cô không giúp anh thì ai đây?

– ” Được!!! Tôi sẽ cố gắng “_ Chu Tử Yên

– ” Nhưng cô đừng nói với Ralph tôi đã nhờ. Anh ấy sẽ nổi giận “_ Doris

– ” Tôi biết rồi!!!”_ Chu Tử Yên

Cô vừa đứng dậy cùng Doris đi vào trong hậu trường thì cặp bố con kia cũng tiến tới ngồi ngay vị trí cạnh cô

Vào trong thấy Cố Giai Thụy đang lướt điện thoại. Mặt anh có vẻ rất căng, có lẽ anh đang cố tìm hình ảnh phù hợp. Cố Giai Thụy rất khó tính trong công việc, một khi anh đã chọn ai thì coi như chỉ một mình người đó phù hợp. Tất cả còn lại đều dư thừa. Tính tới thời điểm hiện tại ai được anh mời diễn show bộ sưu tập đều rất vinh hạnh, nhiều người mẫu còn muốn diễn free cho anh chỉ để có chút tên tuổi nhưng từ trước đến giờ Cố Giai Thụy rất rõ ràng, anh không bao giờ vì những chuyện đó mà đồng ý. Anh cũng đâu có nghèo đến mức tiết kiệm từng đồng tiền thuê người mẫu

– ” Em giúp anh nhé”_ Chu Tử Yên tới gần anh thì thào

Anh quay mặt lại nhìn cô, biểu cảm lộ rõ sự không đồng tình

– ” Anh tự lo được. Em cứ ra ngoài sân khấu đi”_ Cố Giai Thụy

-” Anh không tin em sao? Em đeo mặt nạ cơ mà, sẽ chẳng ai biết được khuôn mặt của em”_ Chu Tử Yên

– ” Nhưng mà anh…”_ Cố Giai Thụy ngập ngừng

Anh có chút rung động với ý kiến và sự thuyết phục của cô. Hơn ai hết anh hiểu cô rất hợp với nó. Cô còn thích hợp hơn cả Eira, mỗi bộ trang phục anh tạo ra đều mang xu hướng và thích hợp dành riêng cho cô, chỉ là không ai đoán được. Hầu như các bộ sưu tập của anh cô đều mặc nhưng biểu diễn thì chưa. Anh cũng lo sợ cô sẽ bị truyền thông biết mặt. Show của anh có tầm ảnh hưởng rất khủng khiếp. Dường như lan tỏa khắp Thế Giới nên anh vẫn cứ đắng đo

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT