Lọc Truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Của Tổng Tài Bất Lương - Diệp Manh Y

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Bất giác nàng đưa tay lên bụng, đứa con này chính là ánh sáng thứ hai cứu rỗi tâm hồn của một người vợ mới hay tin chồng mất.

Nếu đứa con này cũng mất nàng sẽ chết!

Sống một cuộc đời thiếu bóng chàng, thà chết còn hơn. Nhưng trg cái tuyệt vọng, đau đớn ấy sự kết tinh của hai người đã xuất hiện.

Đã kéo nàng đi khỏi bờ vực cái chết.

Sáng hôm sau, tin tức Nam Cung Hoa Triệt đã chết gây chấn động toàn thế giới.

" Haizzz, tôi còn nghĩ anh ta sẽ trở thành bá tể của thế giới này ai ngờ..... "

" Cái chết thật đột ngột, thuợng đế đã cuớp anh ấy đi"

" Biết tin gì chưa, đêm đó nhận đc tim chồng mất, thiếu phu nhân tự sát đâm đầu vào tuờng đấy "

" Ờ, nghe rồi. Tôi còn nghe nói khi thiếu phu nhân ấy tỉnh lại, lại nghe đc tin mình mang thai "

" Haizzz, ko biết nên vui hay nên bùôn "

Tang lễ diễn ra, vụ nổ ấy đã xé xác Hoa Triệt thành trăm mảnh, tiếng khóc thê luơng bao trùm. Nàng mặc bộ đồ trắng ngồi đốt tiền vàng cho chồng.

Khuân mặt lạnh lùng vô cảm, thê luơng khiến ai nhìn cũng sót xa.

Và từ ngày đó, Bạch Vuơng bang đã tiến nhậo, lấy đi sản nghiệp của Mộ dung gia. Và người đứng đầy chính là Nam Cung Hải. Thật ra ông mới chỉ 60 tủôi, ông nghỉ hưu sớm vì múôn tạo thuận lợi cho đứa cháu cưng trải đời.

Còn tập đoàn Cung Nam sát nhập vào Diệp Y. Người đứng đầu chính là nàng, Mặc Nhiên và Ôn Phạm là hai cánh tay đắc lực trợ giúp nàng.

Luợng công việc khổng lồ , dẫn dắt hai công ty lớn khiến áp lực đè lên vai cô. Nhưng lâu rồi thì quen, dù cuộc sống có đầy đủ, thoải mái , ko có hắn thì chỉ là phù du.

Đứa con trong bụng chỉ là cái cớ để nàng sống tiếp, đêm nào nàng cũng tới núi Vọng Độc, dựa vào thân cây lặng lẽ rơi nuớc mắt, lặng lẽ nhớ lại khung cảnh ngày đó hắn tới đây dỗ dành nàng. Rồi cảnh xuân nóng bỏng diễn ra ngay ở gốc cây.

Đi qua hàng bán trà chanh, kí ức về hắn lại tuân chảy, hắn đi khắp quán để tìm ra quán nào ngon nhất để mua cho nàng. Nàng còn nhớ có lần hắn xếp hàng 1 tiếng để mua trà chanh cho nàng.

Nàng còn nhớ ngày trc hắn ghen với Mặc Nhiên, lúc mà hắn với các anh Bạch mất trí nhớ. Mặc Nhiên nhân cơ hội mua trà chanh cho nàng rồi bị Lam Bạch, Hoàng Bạch phát hiện và chụp lại gửi cho hắn.

Nàng còn nhớ lúc đó Mặc Nhiên chân khập khiễng chạy tới chỗ nàng báo cáo hành vi ngược đãi nhân viên của hắn.

Nghĩ tới đấy nàng khẽ cuời.

A.... kỉ niệm.... là thứ giết chết con ngừơi ta...

Trên giuờng ngủ, nàng còn nhớ những đêm ôm hắn ngủ, chui vào áo hắn nghịch hắn. Hay nhớ tới những lúc hắn vào bếp nấu cơm cho nàng. Những lúc ăn hắn đặt nàng lên đùi, ôm nàng vào lòng.

Nàng nhớ tới cơ ngực rắn chắc của hắn , mỗi khi xấu hổ là chui vào.

Thật nhớ....

Dần dần nàng mắc chứng mất ngủ, và còn có dấu hiện của bệnh trầm cảm. Nàng mệt mỏi ko nói cho ai cả, chỉ lặng lẽ cất vào ngăn bàn.

Mở cụôc nhật ký, từng mặt từng mặt chỉ ghi dòng chữ

" em nhớ anh "

" Anh về với em đi "

" hôm nay em lại nhớ anh"

" Triệt, về đi. Em nhớ anh "

Thấm thoát thoi đưa bụng nàng đã to dần, đi siêu âm là một hình ảnh bé trai. Cất ảnh đó vào trong ngăn bàn, nàng vẫn im lặng, lạnh nhạt.

Có vẻ ông trời rất thích trêu đùa nhỉ.

Những con cáo già của tập đoàn Cung Nam cũ bị nàng sa thải giờ đây lại có âm mưu lật đổ nàng. Chúng múôn nàng chết! Nàng chết đi bọn chúng sẽ xông lên cuớp công ty của nàng. Vì Diệp Y và Cung Nam sát nhập nên giờ đã đổi lại là tập đoàn Diệp Cung.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT