Lọc Truyện

Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 223

Vân Thư nói xong lập tức hỏi: 'Ăn ở đâu?”

Tạ Mẫn Hành: "Nhà hàng đã đặt xong, nơi này có ít người, chúng ta đi thôi”

Vân Thư: "Không phải chúng ta về nhà ăn cơm sao? Hay là gọi cho mẹ đi ăn chung đi, chúng ta khổng vê nhà, sẽ không có ai ở nhà”

Tạ Mẫn Hành xoa mái tóc bồng bềnh của Vân Thư, nói: "Em gọi đi. sỹ Vân Thư là người thích đồng phục, nhựng Tạ Mẫn Hành lại thích mặc quân áo chỉnh tề, một bộ vest màu đen được cắt may khéo léo, một chiếc áo sơ mi xanh đậm, thắt lưng có ánh vàng. Vân Thư tự nghĩ: Kiếp trước mình đã giải cứu trái đất, cháo chắn luôn.

Dưới cái nhìn dịu dàng và yêu thương của Tạ Mẫn Hành, Nân Thư băm điện thoại gọi về nhà.

Bà Tạ không muốn đi ăn cùng con trai và con dâu: "Nếu hai đứa muốn đi ăn bên ngoài thì cứ ăn rồi vê, mẹ không tói đâu”

"Mẹ, mẹ ở nhà không có việc gì, ra ngoài ăn cơm đi”

"Mẹ không ra ngoài làm bóng đèn đâu”

Vân Thư nhìn điện thoại bị cúp: "Mẹ nói, không làm bóng đèn”

Tạ Mẫn Hành: "Vậy thì chúng ta đi thôi”

Sau bữa ăn, Vân Thư phát hiện tài xế đã đi rôi: "Xe đâu?” "Anh kêu anh ấy đi trước rồi, gần đó có một khu mua sắm, để anh đi mua săm cho tiêu hóa với em”

Tạ Mẫn Hành nói xong, khoác tay lên vai Vân Thư, ôm cô đi về phía trước.

Vân Thư: "Em chưa từng thấy bạn trai nào mê mua sắm đến thể”

“Là chồng” Tạ Mẫn Hành sửa lại.

Vân Thư lè lưỡi: "Em còn chưa yêu ai đã kết hôn, em lỗ to rồi”

Tạ Mẫn Hành: "Em số tốt như thé, tuyệt vời làm sao, bỏ qua quá trình đi thăng, đến kết quả, GÓ, bao nhiêu người ghen tị với em”

Vân Thư thè lưỡi: “Nói chuyện như thể em hiềm lắm ý” Tạ Mẫn Hành: “Dù gì em cũng không ghét”

“Chậc, anh nói em gả cho anh, làm ơn, em là người nhà anh mát tiền mua về đấy. Còn không ít tiên”

Cả hai đi bộ mấy bước là đến trung tâm mua sắm, nơi đây chật cứng người.

Vân Thư gọi một thanh niên đang chạy về phía trước đầy phần khích hỏi: “Này, hôm nay có gì thê, sao có nhiều người vậy?”

Người thanh niên hơi kích động: “Cao Duy Duy đang lấy cảnh ở đây”

Vân Thư vừa nghe Cao Duy Duy, nữ thần quốc tế, lập tức nhảy câng lên đầy phân khích, chạy về phía bit cùng các fan nam.

Tạ Mẫn Hành kịp thời túm lấy cô: “Em chạy theo hóng hớt làm gì?”

Vân Thư: “Em muốn xin một bức ảnh có chữ ký”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT