Lọc Truyện

Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 225

Tạ Mẫn Hành lên tiếng, giọng nói không nghe ra nhiệt độ: "Không cần, Tiểu Thư bị dọa sợ rồi, tôi dẫn cô ây về nhà trước”

Cao Duy Duy liếc nhìn cô gái luôn được Tạ Mân Hành che chở trong vòng tay, ánh mắt ghen ty, mở cửa xe, rồi tự giêu cười.

Chiếc xe đặc biệt của Tạ Mẫn Hành cũng đến, ngay khi Vân Thư lên xe, những người xung quanh trở nên yên lặng.

Vân Thư thở dài một hơi: “Em vốn muôn trở thành ngôi sao, bỏ đi bỏ đi, đánh chết em cũng không làm”

Tạ Mẫn Hành mở một chai nước đưa tới miệng Vân Thư: “Cần anh giúp không?”

Tay Vân Thư không chạm vào chai, cúi đầu uông một ngụm nước: “Cho đỡ sợ”

Sau khi Vân Thứ uống xong, Tạ Mẫn Hành cũng nhấp một ngụm.

Tạ Mẫn Hành giải thích với tài xế: “Chuyện lúc nãy tý nữa anh hãy đi giải quyết”

Tài xế: “Đã hiểu.” Việc Cao Duy Duy bị bao vây, phút chốc trở nên Ìphổ biên trên mạng đã không còn gì.

Cuối cùng hotsearch trên Weibo cũng không tôn tại.

Trợ lý cầm một cốc nước ấm đưa cho Cư dân mạng đang bàn tán xôn xao cảnh tượng đáng sợ như nào, video vừa mới đăng lên cũng lập tức bị gỡ xuông. 

Cuối cùng hotsearch còn lại là chỗ dựa của Cao Duy Duy. Cao Duy Duy: “Chị, uống chút nước Cao Duy Duy nghỉ ngơi ở trong phòng chè, cuộn tròn trên ghê. SÔ pha, quản lý ngồi bên Tmn: lướt web: “Duy Duy, cô lại lên hotsearch rồi. Đã bao lâu không lên hotsearch rồi”

đi, hôm nay do bọn em thất trách, không có biện pháp bảo vệ”

Cao Duy Duy cầm lấy cốc nước, yếu ớt hỏi: “Video trên hot search đã xoá chưa?”

Quản lý: “Duy Duy, không có video, tiêu đê hot search là chỗ dựa của cô”

Cao Duy, Duy nhìn quản lý, khó hiểu nói: “Là ý gì?”

Quản lý đưa điện thoại di động cho Cao Duy Duy, cùng lúc này, một chiếc điện thoại di động khác vang lên.

Lúc quản lý và trợ lý nhìn thấy người gọi, họ nhìn nhau, lần lượt bước ra khỏi phòng chờ, đích thân đứng canh ỏ cửa. Người ta nói thứ sáu đen tối, nhưng đôi với một sô người thứ sáu là ánh sáng, ví dụ như học sinh trung học.

Tạ Mẫn Tây vui vẻ từ sáng đến trưa, tan học vội vã đeo. balo lao ra khỏi lớp, thấy chiếc xe quen thuộc ở công trường, biển số quen thuộc, còn có Vân Thư đứng bên xe. Tạ Mẫn Tây chạy nhự bay tới, giang rộng cánh tay lao tới tiếp xúc thân mật với Vân Tiệc “Chị dâu, em sống qua được tuần lễ lớn đúng là không dễ dàng”

Vân Thư: “Mau lên xe, buổi trưa ăn cơm bên ngoài, không về nhà”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT