Lọc Truyện

Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 229

Tối thứ bảy, Vân Thư bị Tạ Mãn Hành gọi đến phòng ngủ. mới biết được người phát ngôn của Cẩm Tú Thành là ai. Cho đến thứ hai đi làm, An Kỳ gặp mặt cô lập tức nói: “Vân Thự, cô có biết người phát ngôn của Cảm Tú Thành là ai không?”

“Chu Yên. Nữ thần quốc tế mà hôm đó chúng ta gặp” An Kỳ: “Đúng vậy, hôm đó tôi nên đi lên xin chữ ký.”

Vân Thư: “Người ta che kín mít, cô tiền lên xin chữ ký chẳng phải là rõ ràng nhận ra cô ta sao, vậy thì người ta che đậy còn có ý nghĩa gì?”

An Kỳ suy nghĩ cần thận đúng là có lý đó, cho nên cô ta quay người lại lao vào công việc.

Nhưng Vân Thư để ý là tại sao Chu Yên lại cân văn phòng xung quanh.

tập đoàn Tạ Thị, rôt cuộc cô ta muốn làm gì?

Công quán Hàn Lâm, bộ đồ ngủ màu đỏ rượu bằng lụa trên người Chu Yên hết sức xinh đẹp, cho dù lón tuổi nhưng hương vị vẫn còn tồn tại. Chu Yên mở tủ rượu lấy ra một chai rượu vang đỏ đặt trên bàn cùng hai ly rượu. Ông Tạ ngồi đối diện.

Đôi môi đỏ mọng của Chu Yên khế mở rạ: “Uống chút đi, vất vả mới đến một lân” Tiếng nói đều là bắt lực.

Ông Tạ: “Em gọi anh đến đây chỉ để uông rượu thôi sao?” Chu Yên: “Không, em chỉ muốn gặp.

anh. Nhân tiện thừa nhận sai làm của mình”

Ông Tạ ngửa ra sau ghế sô pha, cầm lây ly rượu trên bàn uông một hơi cạn sạch.

Chu Yên nhìn tình hình này thì biết ngay ông Tạ rất tức › giận, chứng tỏ trong lòng ông ây vần rất để ý chuyện này. “Anh tới nước Bắc lâu như vậy cũng chưa từng trở về, em không muốn một mình ở nước Nam, em và công.

ty quản lý đã giải tán, em đã dùng tật cả tiên tiết kiệm của mình bôi thường tiền vi phạm hợp đồng theo anh đến nước Bãc, sau khi đến không tìm anh, nhưng em không thê không làm việc, em mơ ước chính là muôn mở phòng làm việc của mình nên đã tìm bạn học cũ Đàm Trung giúp em mua một tòa nhà giá cả tương đối ở xung quanh Tạ Thị, em biết tìm anh vay tiên, anh nhất định sẽ không đề em trả lại tiền cho anh, cho nên em đã tìm người khác. Lúc ã ây, em không biết giữa hai người là quan hệ cạnh tranh cho nên đã đồng ý ông ta làm người phát ngôn của Cầm Tú Thành ba năm. Đó là lỗi của em.

Ông. Tạ đặt ly xuống, nói: "Không phải lỗi của em, em đã làm điều đó rất đúng”

Chu Yên: "Anh có giận không?”

“Tiểu Yên, tòa nhà xung quanh Tạ Thị bọn anh đã thu mua hết rôi, em muốn mở phòng làm việc của mình thì hãy nhờ trợ lý chọn tòa nhà văn phòng thích hợp cho em, em không cần lo lắng. Buổi chiều anh có cuộc họp, anh đi trước đây”

“Nhiều năm như vậy mà anh vẫn không tin em, có khi nào em quấy rầy cuộc sông của anh và người nhà anh chưa? Em chỉ muốn làm việc gân anh một chút mà thôi, anh không muốn, em không đi là được, tại sao phải tốn nhiều tiên mua tất cả tòa nhà xung quanh để đuổi em đi xa? Anh Tạt Ông Tạ: „ Anh sẽ bảo trợ lý liên lạc cho em”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT