Lọc Truyện

Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 230

Ông Tạ trở lại công ty, đi thẳng đến văn phòng của Tạ Mẫn Hành.

Nhìn thấy người tới, tuy mặt khôn chút thay đội nhưng, vẫn có thê nhìn ra ông Tạ rất giận dữ.

Tạ Mẫn Hành buông bút trong tay xuống, trêu chọc ba: “Ba, sao ba không đi tắm rửa thay quân áo rồi đên, nêu không sau khi ba đi con còn phải khử trùng rất nhiều” Ông Tạ: “Con biết cô ta về nước lúc nào vậy? Còn việc cô †a cân văn phòng ở gần đây nữa?”

Tạ Mẫn Hành: “Con không biết gì hết”

Ông Tạ sải bước về phía trước: “Con bắt đầu theo dõi điện thoại của ba từ khi nào?”

Tạ Mẫn Hành: “Ba, con không rảnh như vậy, từ khi Mẫn đây trở vê đến khi Mân Tây bước vào trường học chỉ có một thời gian ngắn. Chỉ là con không muôn Mãn Tây vất vả mới trở vê, lại vì chuyện người tình của ba mà không vui. Ba, ba chịu ấm ức mắ ngày, chẳng phải Mẫn Tây sắp đi rồi Sao.

Ông Tạ tức giận đến chết: “Ba nói cho con biết, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng”

Khóe môi Tạ Mẫn Hành nhéch lên, châm chọc rõ ràng: “Yên tâm”

Tạ Mẫn Hành gọi điện thoại cho thư ký trước mặt ông Tạ: “Gọi người lên dọn dẹp văn phòng, mang theo nước khử trùng”

Ông Tạ chẳn động gầm lên: “Tạ Mẫn Hành, ba là ba con đó”

Tạ Mẫn Hành nhìn ông Tạ, anh lãnh khóc vô tình, ánh mắt ân chằm chằm ¡ông Tạ giỗng như muôn nhìn thấu ông Tạ, âm thanh cũng trầm thấp đáng sợ: “Con gọi ba một tiếng ba là bởi vì mẹ con ở đây, ba cho rằng con thèm gọi ba sao, ông già như ba, ha, con khuyên ba sinh thêm một đứa con với Chu Yên đi, sinh một đứa trẻ nghe lời đấy” “Tạ Mẫn Hành!" Ông Tạ đưa tay suýt chút nữa tát vào mặt Tạ Mẫn lồi "Tốt nhất ba đừng chọc con, trêu hoa bên ngoài thì đừng làm bần mẹ con, đừng làm bản lỗ tai Tiểu Thư với Mẫn Tây, gần đây tính tình con hơi tốt nên khiên ba lâm tưởng con thật sự thân mật với ba, con cảnh cáo. ba, nếu chủ tịch Tạ không quản tốt người tình của mình thì con không ngại quản giáo kỷ luật thay ba”

Bàn tay ông Tạ bị Tạ Mẫn Hành ngăn lại giữa không trung.

Ông Tạ nhìn mặt mày sắc bén của Tạ Mẫn Hành, đồng tử lạnh lếo, bản thân dùng sức thu tay lại.

Ông ấy không quên lúc ở nước Nam, Tạ Mãn Hành có dáng vẻ gì, tàn khốc, tâm ngoan, kiệt ngạo, thậm CHỈ: Ông Tạ không dám nghĩ nữa, là bởi vì đến nước Bắc, Tạ Mẫn Hành mới thu lại nhiều, khiên cho ông ấy lầm tưởng con trai đã đối tính. Đột nhiên ông ây nhận ra suy nghĩ của mình đúng là sai lầm.

Ông Tạ rời khỏi văn phòng, còn anh thì đứng ở cửa với chát khử trùng trong tay.

Sau đó, Tạ Mẫn Hành cũng rời khỏi văn phòng.

Đây là lần đầu tiên hai ba con họ đối đâu sau khi về nước, ông Tạ ở văn phòng ân huyệt thái dương, văn phòng nghiêm túc của ông ấy với văn phòng tràn ngập âm áp của Tạ Mãn Hành đối lập rõ ràng.

Trên bàn làm việc của Tạ Mẫn Hành có ảnh Vân Thư, góc nhỏ sẽ có thảm thực vật màu xanh lá được cắt tỉ mi, trên đài cửa sổ còn có hoa do bà Tạ tự tay cắm, trên máy tính còn có hai chú vịt nhỏ dính chặt, không cần đoán cũng biết là Vân Thư làm, ghế sa lon màu hồng với bố cục màu xám trong phòng họp càng hợp.

Mà văn phòng của ông Tạ chỉ có màu xanh lá thông thường, với một sô thảm thực vật bình thường.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT