Lọc Truyện

Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 236

Vân Thư tính toán thời gian và lộ trình, cảm thấy có thể đi được nên nói: “Đi nào, đi ăn cơm, tối nay đến nhà tớ, sáng mai tớ đi làm tiện đường sẽ chở cậu đến trường”

“Hả? Không, tớ không đi đâu, tối tớ còn phải về trường học” Lâm Khinh Khinh muôn từ chỗi. Vân Thư không nghe, kéo Lâm Khinh Khinh, nói: “Đi, cậu còn ngại cái gì, đâu phải là chưa ngủ ở nhà tớ bao giờ” Mười giờ tối, Tạ Mẫn Hành ngồi trong phòng sách nhìn điện thoại đền lân thứ n, Vân Thư vân chưa gọi điện thoại cho anh.

Bà Tạ không yên tâm, gỗ cửa: “Mẫn Hành, đã gần mười giờ rồi, sao Tiểu Thư vẫn chưa về nhà vậy?”

Tạ Mẫn Hành: “Cô á ấy về nhà ngoại, hôm nay bất ngờ gặp lại bạn thân hồi nhỏ, đã lâu không nói chuyện nên dẫn bạn về biệt thự nhà họ Vân rồi.

Mẹ đừng lo lắng. Ä đúng rôi, ông nội có biết Tiêu Thừ không về không?”

Bà Tạ: “Không, lần này trở về Sức khỏe ông nội không tốt lắm, nên đề ông đi ngủ sớm một chút. À còn nữa, ba con cũng không về, con biết tại sao không?”

Tạ Mẫn Hành gật đầu: “Đi tiếp người cung vật liệu xây dựng rồi”

Bà Tạ gật đầu, tin tưởng lời con trai.

Sau khi bà ây đóng cửa rời khỏi phòng sách, mới mở điện thoại lên, trên giao diện tin nhắn hiện lên dòng chữ to: Nữ thần quốc tế ngày xưa mời đến Cẩm Tú Thành gặp mặt, phối đồ toàn thân đỏ rực rỡ.

Bà Tạ cũng không nói gì, tắt điện thoại quay vệ phòng ngủ, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Tạ Mẫn Hành đi qua đi lại trong phòng sách, cuối cùng vần bâm điện thoại gọi cho Vân Thư, giọng điệu hơi nghiêm túc: “Ở đâu đấy?”

“A đúng rồi, ông xã!” Sau khi nghe giọng Vân Thư ngọt ngào gọi chông, Tạ Mân Hành không có tiên đồ lập tức. không nghiêm túc nồi “SỞ đâu. mà muộn như vậy?” Giọng điệu lần này đã dịu dàng đi rât nhiều.

Vân Thư tự biết sai, chủ động nói: “Ong xã, tôi nay em không về nhà, em vô nhà ba mẹ, ở cùng với Lâm Khinh Khinh, anh đừng lo lắng quá”

Tạ Mẫn Hành ừm một tiếng, dặn dò chú ý an toàn, rôi cúp. điện thoại.

Xoay người lại gọi đên biệt thự nhà họ Vân, người nhận điện thoại là ông Vân: “Mân Hành, muộn như vậy rôi, còn có chuyện gì à?”

Ông Vân cũng không ngủ được, vừa đi ra từ phòng sách, Tạ Mẫn Hành nói: “Ba, tôi nay Tiểu Thư về nhà, ba nhớ đừng đề cô ây vệ quá muộn, hai cô gái ở ngoài đường buổi tối không an toàn đâu”

Ông Vân đồng ý, Tạ Mẫn Hành lại nói: “Ba đừng nói với cô ấy là con nói nhé.”

Tiếng cười dịu dàng của ông Vân thông qua điện thoại truyền đến tai Tạ Mẫn Hành: “Được, ba không nói”

Vân Thư vừa vào cửa: “Ba mẹ, con về rồi.) Bà Vân trong phòng khách vừa bị ông Vân đánh thức: “Lát nữa, con gái bà vê nhà đấy” Bà Vận tưởng Vân Thư cãi nhau với Tạ Mãn Hành nên nửa đêm đòi về nhà mẹ đẻ, hoảng loạn rời giường, không ngờ lại nghe thấy ông Vân nói: “Vì con gái bà đi chơi về muộn quá”

Bà Vân thật sự muốn đánh chết Vân Thư.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT