Lọc Truyện

Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 238

Trong công ty, Tạ Mẫn Hành chưa bao giờ đi xã giao, trừ khi là tình hình đặc thù, trước giờ luôn là ông Tạ đi xã giao, Tạ Mẫn Hành sẽ DÙ 6! định hết chuyện đầu tư từ lớn đến nhỏ.

Đây là giao ước giữa hai người họ.

Giao ước giữa hai người còn rất nhiều, đều là những điều kiện lập ra để bảo vệ gia đình.

Vân Thư không có ở đây, phòng ngủ cũng lạnh lẽo, khó khăn lắm mởi có thê ngủ trên giường lớn, bởi vì không có Vân Thư, giâc ngủ cũng không ngon nữa.

Vân Thư và Lâm Khinh Khinh thì lại vô cùng thoải mái, hai người nằm nói chuyện đến tận đêm khuya, bí mật thân phận của nhau cũng đều chia sẻ, tình bạn so với hôi nhỏ còn thân thiết hơn.

Sáng sớm, hai người họ cùng xuất hiện trên bàn cơm, bà Vân lại bắt đầu cần nhằn mãi đến tận khi ra cửa.

Vân Thư nói: “Mẹ, con muốn tự lái xe đi học”

Bà Vân: “Đêm qua ngủ muộn như thế, con còn muốn lái xeà?”

Nếu Vân Thư nghe lời mẹ như Vậy thì đã chẳng phải Vân Thư. Một tay Ai: chìa khóa xe, tay kia kéo Lâm Khinh Khinh chạy.

Đưa Lâm Khinh Khinh đến trường học: “Cậu mở cửa đi trước đi, có chuyện gì cậu cứ gọi tớ.”

Lâm Khinh Khinh tặng Vân Thư một “like”: “Tiểu Thư, cậu lái xe đỉnh lắm.

 Lần sau có thi đầu nhớ đưa tớ đi cùng”

Vân Thư kiêu ngạo vênh mặt.

Đến công ty, vừa ra khỏi thang máy, Vân Thư đã bị Nara kéo đi.

“Làm gì thế?” Vân Thư hỏi.

“Người nhà cô đến kìa” Nara nói.

Vân Thư mờ mịt: “Là sao?”

Nara: “Chồng cô và cả phó chủ tịch công ty đều đến” “Cái gì?”

Giọng điệu lần này không còn là nghỉ hoặc mà thay vào đó là sợ hãi.

Vân Thư nhìn lên ì đồng hò: “Không đến trễ, vậy thì dễ nói rồi: Tân Ngũ và Tạ Mẫn Hành đang ngồi ở văn phòng của Phó giám đốc.

“La lão đại, tôi nghe nói chị dâu nhỏ vẫn không biết công ty này là do anh mở?” Tân Ngũ ngồi trên ghế ông chủ cũng không nghiêm chỉnh, chân gác lên trên bàn.

Tạ Mẫn Hành tức giận: “Cậu muốn nói gì?”

Trợ lý gõ cửa nói: : "Tổng giám đốc, Vân Thư đến rồi” Tần Ngũ nhìn Tạ Mẫn Hành cười nói: “Mau, mời chị dâu vào đi”

10 IV Vân Thư vào cửa, chào hỏi một cách chuyên nghiệp: “Xin chào chủ tịch.

Gọi tôi tới đây có chuyện gì không?”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT