Lọc Truyện

Cô Vợ Tỷ Phú Mua Một Tặng Một - Trần An Nhã

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tin tức Diệp tam thiếu và Vân Nhược Hi sắp kết hôn như cơn gió thổi qua đường phố của thành phố A. Các phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ, chuyên mục giải trí đã đăng tiêu đề trên trang nhất, nói rằng bọn họ là đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.

Tin tức này trở thành đề tài “hot” nhất thành phố A gần một tuần lễ.

Thậm chí có một số phương tiện truyền thông còn đào được tin tức Vân Nhược Hi nhập viện, các phóng viên truyền thông tràn vào bệnh viện phỏng vấn Vân Nhược Hi, lại biết được tin tức cô ta mang thai, điều này khiến cho tin đồn càng thêm đặc sắc, khiến bản tin của bọn họ càng thêm rực rỡ.

Hầu như mỗi ngày đám bạn bè từ các phương tiện truyền thông đều đổ về bệnh viện, từ các tờ báo khác nhau, từ các đài truyền hình khác nhau, từ các tạp chí khác nhau ... tất cả đều được cử đến, cố gắng lấy thông tin trực tiếp.

Một số người còn công khai suy đoán xem con của Diệp Tam thiếu và Vân Nhược Hi là trai hay gái, đồng thời cho rằng sau khi cô Vân gả vào nhà họ Diệp, chắc chắn tập đoàn MBS sẽ bước lên tầm cao mới.

Hai nhà họ Diệp và họ Vân đã tổ chức một cuộc họp báo để xác nhận tin tức về cuộc hôn nhân sắp tới, đồng thời cũng nói với giới truyền thông rằng hai nhà đã chọn ngày xong, ngày lành sắp tới rồi!

Ông Diệp và ông Vân là hai nhân vật nặng ký đã ra mặt, tuy thiếu nam chính và nữ chính nhưng buổi họp báo này cũng rất thành công.

Tin tức cô Vân mang thai nhập viện, Diệp tam thiếu luôn coi công việc như mạng sống, gần đây đi muộn về sớm, tranh thủ vào bệnh viện chăm sóc cô Vân càng ngày càng bay ngập trời.

Trong lúc nhất thời, Diệp Tam Thiếu lập tức từ hình tượng phong lưu chuyển thành hình tượng chung tình.

Hơn nữa còn biến hình cực kỳ thành công.

Mọi người đều dự đoán Diệp tam thiếu sẽ là một người chồng, người cha tốt trong tương lai.

Đau lòng nhất là đám phụ nữ kia của Diệp tam thiếu, tất cả bọn họ đều đau lòng, người đàn ông hoàng kim có giá trị nhất ở thành phố A đã không còn, đây là sự tổn thất to lớn của đám phụ nữ xinh đẹp.

Nói chung, gần đây rất náo nhiệt!

Trình An Nhã xem tin tức hot nhất gần đây, Vân Nhược Hi mặc áo bệnh nhân, tinh thần không tốt, nằm trên giường bệnh tiếp nhận phỏng vấn, tư thế mềm mại yếu ớt giống như một bông hoa không xương nhỏ cần được chăm sóc, khiến người ta động lòng trắc ẩn. Trên mặt Vân Nhược Hi hiện lên tia hạnh phúc, cô ta không ngừng nói chuyện với con mình, thỉnh thoảng lại nhìn vào bụng của cô ta, ánh mắt kia hạnh phúc cỡ nào, nhân từ cỡ nào. Cô Trình gần như có thể nhìn ra được ánh sáng vĩ đại của đức mẹ Maria đang bao trùm lấy cả người cô Vân.

Màn hình quay cận cảnh vùng bụng của cô ta nhưng tiếc là vẫn chưa thấy rõ, vùng bụng vẫn phẳng như ngày nào.

Nội dung cuộc phỏng vấn ngập tràn kỳ vọng về cuộc sống tương lai. Có phóng viên rất sắc sảo hỏi thẳng cô ta rằng cô ta có để ý đến lịch sử tình trường của Diệp tam thiếu không. Cô Vân rất thánh mẫu trả lời, có nhiều người thích Diệp Sâm như vậy, chứng tỏ mắt nhìn của cô ta rất tốt. Cô ta sẽ không để ý đến quá khứ của Diệp tam thiếu, chỉ để ý đến anh của bây giờ và tương lai. Cô ta có lòng tin khiến Diệp tam thiếu trở thành một người chồng tốt.

Cô Trình nghe xong lời này, rất xấu xa cười thành tiếng, mỉa mai vô cùng!

Xem ti vi đưa tin về quá khứ thân thiết của hai người, lại còn đăng kèm những bức ảnh thân mật của họ, giới truyền thông nhận xét cuối cùng Diệp tam thiếu cũng đã từ bỏ một khu rừng lớn để lấy một cái cây, cả hai đã trải qua nhiều khó khăn trắc trở, cuối cùng cũng đến được với nhau, chứng tỏ cô Vân là cô gái định mệnh của Diệp tam thiếu.

Cô Trình lại rất xấu xa mỉm cười, trải qua khó khăn trắc trở?

Bọn họ trải qua khó khăn trắc trở gì?

Là trải qua ám sát hay cùng nắm tay phấn đấu? Hoặc ai đã vì ai làm ra những chuyện long trời lở đất?

Có vẻ tất cả đều không có, đúng không?

Còn trải qua khó khăn trắc trở nữa chứ? Bọn họ như vậy mà gọi là khó khăn trắc trở thì trong từ điển sẽ tồn tại câu thành ngữ thuận buồm xuôi gió được sao?

Nói nhăng nói cuội!

Đúng là không nên thường xuyên xem mấy tin giải trí, toàn nói chuyện tầm phào!

Nhưng chuyện này cũng rất trùng hợp. Trình An Nhã vừa mỉa mai Vân Nhược Hi sáu năm rồi mà chưa có con, vậy mà mới đảo mắt cô ta đã có thai, số cô ta không phải là may mắn bình thường. Sao cô ta không đi mua vé số nhỉ?

Điều buồn cười nhất là từ đầu đến cuối Diệp tam thiếu không hề có mặt. Tên khốn này đúng là ngày nào cũng chạy tới bệnh viện, lúc anh tới thì dẫn con trai đi cửa sau, lúc ra về lại đi cổng chính, dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng hễ có phóng viên hỏi anh chuyện kết hôn thì anh cứ im như hũ nút.

Nếu bị hỏi nhiều quá anh sẽ lạnh lùng phun ra một câu, mắc mớ gì đến các người?

Kết quả là Diệp tam thiếu lại có tên gọi đẹp đẽ là rất có cá tính!

Trình An Nhã tắt ti vi, tùy tiện vứt remote sang một bên, cầm tờ báo giải trí y ta vừa mang tới, bản tin đầu lại cũng là tin liên quan đến bọn họ nữa.

Cô Trình nhẹ nhàng vò nát tờ báo trong tay, sau đó làm ra một cú ném rất chuẩn, tờ báo bay lên tạo thành một hình vòng cùng sau đó rớt vào sọt rác.

"Mẹ ơi, mẹ nóng nảy rồi!" Vừa lúc, Ninh Ninh mở cửa, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nghịch ngợm nhìn mấy tờ báo trong thùng rác, mỉm cười đi tới, hôn một cái thật ngọt ngào.

Trình An Nhã không thay đổi sắc mặt nói: "Nằm viện lâu như vậy, ai mà không nóng nảy?"

"Ừm, hiểu rồi!" Cục cưng thật sự không nhịn được nữa, phì cười, hai tay véo mặt Trình An Nhã: "Mẹ, mẹ thật đáng yêu!"

Trình An Nhã vỗ tay cậu nghiêm mặt nói: "Cút!"

"Mẹ, đừng vậy mà, không phải ba không lên tiếng sao?"

"Mắc mớ gì đến mẹ?" Giọng của cô Trình cứng ngắc, tùy tiện chọn một quyển truyện ngôn tình thiếu dinh dưỡng mà Ninh Ninh mang tới đọc.

Ninh Ninh nhíu mày, rất bình tĩnh chỉ: "Mẹ cầm sách ngược rồi!"

Khóe môi cô Trình giật giật, liếc nhìn Ninh Ninh, Ninh Ninh rụt vai, ừm... Cậu rất vô tội, cậu chỉ là chỉ ra chỗ sai của mẹ, để mẹ đọc dễ hơn thôi mà!

"Chua quá..." Cục cưng đáng yêu nhăn mũi.

Trình An Nhã vô cảm cầm cuốn sách gõ đầu Ninh Ninh: "Con muốn ăn đòn?"

Ninh Ninh bẹt miệng: "Mẹ, người phụ nữ kia không quan trọng, không cần tức giận với bản thân, cô ta không phải là đối thủ của mẹ!"

Trình An Nhã lộ ra nụ cười rất hình thức: "Ai nói mẹ tự giận mình?"

Ninh Ninh chỉ vào hai mắt của cậu!

Cô Trình mỉm cười: "Gần đây thị lực của con kém thế!"

Ninh Ninh: "... Mẹ nghĩ xem, đứa trẻ trong bụng cô Vân kia còn chưa thành hình, trong khi đứa con trai thiên tài của mẹ lại ở đây. Trừ khi ba con bị ngốc, bằng không ba sẽ không chọn người phụ nữ kia đâu."

Trình An Nhã bị Ninh Ninh chọc cười, chọt đầu Ninh Ninh: "Ba của con á hả, trừ khi anh ấy tự nguyện bằng không không ai có thể ép ba con được. Ba con thích con nên mới cưng chiều con như vậy, nếu ba không thích con nữa, vứt bỏ con, con cũng chẳng làm được gì."

"Ai nói con không làm được gì?" Khóe môi Ninh Ninh lóe lên nụ cười đáng gờm: "Con đánh sập MBS!"

Trình An Nhã cười: "... Con giỏi!"

"Tất nhiên rồi!"

Trình An Nhã cười không nổi nữa, đau đầu xoa trán: "Mẹ nghĩ mẹ nên tách con ra khỏi Diệp tam thiếu. Mẹ nhớ là mẹ không dạy con bạo lực như vậy!"

Ninh Ninh: "... Mẹ, con sai rồi!"

Trình An Nhã lườm cậu, Ninh Ninh mỉm cười.

"Mẹ, ngày mai là hai ngày nghỉ cuối tuần, chúng ta đi nghỉ mát đi?"

"Đi nghỉ mát?"

"Đúng đấy, ý của ba là chúng ta cùng đi nghỉ mát!"

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT