Lọc Truyện

Cô Vợ Tỷ Phú Mua Một Tặng Một - Trần An Nhã

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Ninh Ninh vừa lên mạng thì nhận được một email, cậu click vào xem, gương mặt non nớt hơi nhăn lại.

Cậu login vào group biến thái tập hợp!

Từ lúc tạo group đến nay, mỗi tuần đều có thời gian chat cố định!

Khi Ninh Ninh lên, họ đang nói về sự phân chia quyền lực gần đây trong Mafia Ý.

Trời đất bao la mẹ là lớn nhất: Sở Ly, anh chắc chắn đã điều tra kỹ rồi?

Chỉ sợ thiên hạ không loạn: Chắc chắn không sai. Louis và ông chủ Diệp cùng phe, lần này hợp tác là muốn bẫy Diệp Sâm, cậu nhận được tin chưa? Anh ta đã khống chế toàn bộ mafia Ý rồi.

Hắc J: Đúng là bố già có tiếng có miếng!  Anh ta đã xử lý Russ và một số bố già khác, một mình làm trùm, nuốt chửng toàn bộ mafia Ý.

Jason: Thằng nhóc này đủ tàn nhẫn, thủ đoạn vô cùng tàn ác. Tôi đã từng chịu thiệt từ cậu ta. Đệt, tất cả là lỗi của quan trên, bằng không ông đây đã xử cậu ta từ lâu rồi, sao để cậu thoát được chứ?

Tôi là nhân tài chống khủng bố: Mịa nó, Jason, lần đó nếu không phải tôi, thì cậu đã ngồi uống cà phê ở FBI rồi, đồ thằng nhóc thối!

Ninh Ninh đăng nhập vào hệ thống cá nhân của mình, nhập mấy câu lệnh, phân tích sức mạnh hiện tại của Mafia Ý, khuôn mặt cậu trở nên nghiêm nghị, Louis thực sự ... thực sự đã nuốt chửng tất cả thế lực mafia Ý.

Khó mà tin được!

Bỗng cậu nhìn thấy một tin tức khiến cậu sững sờ.

Trời đất bao la mẹ là lớn nhất: Louis sắp tới thành phố A? Làm gì?

Jason: Còn có thể làm cái gì? Đích thân so chiêu với ba cậu chứ còn gì? Cậu đừng xem thường người này. Chính cậu cũng đã từng nói anh ta là kẻ bạc tình bạc nghĩa, ích kỷ hẹp hòi, không những thế còn tàn nhẫn, máu lạnh. Người thông minh không đáng sợ, đáng sợ là kẻ ma mãnh.

Hắc J: Cậu nói xem, Louis nay có quan hệ gì với ông Diệp chứ? Mịa nó chứ, anh ta gần như nghe lời ông già kia răm rắp. Ninh Ninh, cậu có xem qua bản báo kia không? Gần như mấy năm nay ông Diệp đều âm thầm mượn sức ảnh hưởng của MBS giúp đỡ Louis rất nhiều. Lần này anh ta lên làm bố già mafia công lao của ông Diệp là lớn nhất.

Trời đất bao la mẹ là lớn nhất: Xem rồi!

Bác sĩ thiên tài: Tôi nói này cậu nhóc dễ thương, nhà cậu đúng là rắc rối. Gần đây thành phố A rất sôi động. Tôi ở Ai Cập cũng có thể cảm nhận được cơn sốt. Kloss biến thái đã lan truyền MV tình yêu cũ rích của Diệp tam thiếu và mẹ cậu trên toàn thế giới. Bây giờ gia đình của cậu là tâm điểm chú ý của toàn thế giới đấy.

Thiên sứ mỉm cười: Tôi còn nghĩ có thể thấy Diệp tam thiếu kết hôn, cô dâu không phải là hình ảnh của mẹ Ninh Ninh đấy chứ?

Mây trên trời đang bay:  Nô gia càng muốn nhìn thấy Ninh Ninh làm hoa đồng!

Tôi là nhân tài chống khủng bố: Mịa, Ninh Ninh, bọn họ nói thật sao? Cậu mới có bảy tuổi thôi đúng chứ? Cậu là con của Diệp tam thiếu thật sao?

Chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn: Quan trên, ông đáng thương quá đi, tôi có gạt ông lần nào sao?

Bác sĩ thiên tài: Tôi đã ôm cục cưng rồi. Tôi có quyền phát biểu. Ha, lát nữa tôi sẽ gửi video một mình cậu ấy giết gọn hai mươi tên sát thủ cho các cậu xem, rất mạnh mẽ a a a...

Tôi là nhân tài chống khủng bố: Đù, Ninh Ninh, tôi muốn bắt cậu!

Trời đất bao la mẹ là lớn nhất: Báo cáo quan trên, tôi là vị thành niên!

Tôi là nhân tài chống khủng bố: Vị thành niên mà đã như vậy, đến tuổi thành niên sẽ thế nào nữa? Đệch, cả nhà cậu đều phạm pháp, ông Diệp, Diệp tam thiếu, cộng thêm cậu...

Mọi người: ... Ngó lơ ông ta!

Hắc J: Ninh Ninh, chúng ta đã xử lý hệ thống theo dõi kia của FBI!

Tôi là nhân tài chống khủng bố: Anh có thể đừng nhắc tới nỗi đau của tôi không? Làm kẻ trộm mà dám ở trước mặt chủ nhân khoe khoang, cậu chán sống rồi à?

Bác sĩ thiên tài: Quan trên, tôi rất thông cảm với ông!

Trời đất bao la mẹ là lớn nhất: Khoe khoang trước mặt quan trên càng tốt, lần sau ông ta đổi cái tiên tiến hơn chúng ta lại trộm tiếp, tiết kiệm được bao nhiêu tiền bạc và công sức của chúng ta ấy chứ!

Đám phần tử khủng bố: Ninh Ninh, cậu là đỉnh của chóp!

Tôi là nhân tài chống khủng bố: ... Ninh Ninh, tôi bắt cậu thật đấy. Quá gian xảo, qua nham hiểm, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là phần tử vô cùng nguy hiểm.

Chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn: Ninh Ninh, cậu định xử lý chuyện Louis thế nào?

Trời đất bao la mẹ là lớn nhất: Không phải anh ta muốn tới thành phố A sao? Cứ để anh ta tới, ngược lại tôi muốn nhìn xem anh ta là nhân vật thế nào?

Hắc J: Không thể khinh địch!

Trời đất bao la mẹ là lớn nhất: Tôi biết, rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với ông Diệp?

Bác sĩ thiên tài: Ông Diệp và ba ruột của Louis có quan hệ rất thân, nhưng…tóm lại là chuyện này rất lạ. Lúc nhỏ Louis là một hoàng tử piano, hơn nữa tính tình rất yếu đuối khác hẳn bây giờ.

Chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn:  Cứ yên lặng xem diễn biến, Ninh Ninh nếu cậu muốn giúp đỡ cứ việc lên tiếng, tìm ai cũng được!

Trời đất bao la mẹ là lớn nhất: Tôi biết. Ai ya, chuyện kết hôn của ba mẹ của tôi còn chưa xong giờ lại thêm một đống gây rối, tôi thật muốn ném toàn bộ xuống biển nuôi cá mà!

Mọi người: ...

Hôm sau, Diệp Sâm đưa Ninh Ninh đến lớp, sau đó lái xe đến MBS, xe vừa lái đến dưới tòa nhà công ty, một đám phóng viên ùa tới, đèn flash không ngừng lóe lên, các phóng viên dồn dập hỏi về bài báo của truyền thông GK, ai cũng quan tâm rốt cuộc nguòi phụ nữ và đứa bé bí ẩn kia là ai?

Có người hỏi bao giờ Diệp tam thiếu cưới cô ấy, có người hỏi cuộc hôn nhân của Diệp tam thiếu và cô Vân có tính không?

...

Mấy câu hỏi tầm phào ào ào tới, nam có, nữ có, mặt ai cũng điên cuồng lóe lên bên ngoài cửa sổ xe.

Diệp tam thiếu kéo cà vạt, trái cổ trượt lên trượt xuống, gương mặt như khắc mất kiên nhẫn, ánh mắt càng lạnh lẽo, nghiêm nghị đến đáng sợ.

Một đám nhân viên bảo vệ lao từ cao ốc MBS ra, tách đám người ra hai bên, mở ra lối đi, Diệp Sâm xuống xe, bầu không khí càng thêm điên cuồng.

Micro dồn dập đưa về phía Diệp Sâm.

"Diệp Tam Thiếu, anh có thể nói vài câu về chuyện xảy ra mấy ngày nay không?"

"Diệp Tam Thiếu, bài báo kia là thật sao? Nghe nói là anh tự tiết lộ thông tin? Tại sao anh muốn làm vậy?"

"Tổng giám đốc Diệp, có phải việc kết hôn của anh và cô Vân đã hủy rồi không?"

"Tổng giám đốc Diệp, nghe nói ông Diệp rất giận anh, như vậy liệu có ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh không?"

...

"Diệp tam thiếu, người kia là nhân tình của anh sao? Đứa bé kia là con riêng của anh đúng chứ? Có phải bây giờ anh có tới mấy đứa con riêng rồi không?"

...

Đột nhiên, Diệp tam thiếu dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đám phóng viên, nhất thời mọi thứ như đóng băng, không một tiếng động, sự tao nhã và lạnh lùng của Diệp tam thiếu đã nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông. Lúc này bọn họ lại bị anh nhìn như vậy, ai cũng rùng mình.

Đám phóng viên dường như cảm nhận được sát khí lạnh lẽo toát ra từ người Diệp tam thiếu.

Diệp tam thiếu cong ngón trỏ, gương mặt điển trai nở nụ cười quyến rũ, ngoắc tay với nữ phóng viên kia: "Cô, lại đây!"

Diệp Sâm lên tiếng, vệ sĩ buông bỏ phòng tuyến, để nữ phóng viên đi qua, ánh mắt thèm thuồng và ghen tị của tất cả các phóng viên đều đổ dồn lên người nữ phóng viên kia, ai cũng thấy ghen tị vì cô ta có được tin hot đầu tiên.

Nữ phóng viên kia khá ưa nhìn, vóc người rất chuẩn. Cô ta nghĩ bản thân đã thu hút được sự chú ý của Diệp Sâm, vô cùng đắc ý, trên mặt nở nụ cười mà cô ta cho là quyến rũ nhất.

Diệp Sâm cười như không, gương mặt tinh xảo như tượng khắc phóng ra tia điện cao thế, nếu nhìn kỹ, có thể thấy được ánh mắt lạnh như băng và sắc mặt lạnh lẽo tột cùng của anh, tuy khóe môi nở nụ cười nhưng lại là nụ cười cực kỳ mỉa mai.

"Cô vừa hỏi cái gì?" Giọng nói của Diệp tam thiếu trầm ấm, tao nhã và tràn đầy từ tính.

"Diệp tam thiếu, người kia là nhân tình của anh sao? Đứa bé kia là con riêng của anh đúng chứ? Có phải bây giờ anh có tới mấy đứa con riêng rồi không?" Nữ phóng viên lặp lại câu hỏi vừa nãy bằng giọng nói khiến người khác phát ngấy.

Như thể một nữ tử thanh lâu khỏa thân đột nhiên xuất hiện trên chiến trường tiêu điều, ảm đạm.

"Cô làm ở tòa soạn nào?"

"Tôi là Từ Như Mỹ, phóng viên đặt lịch của tạp chí Rosewood!" Nữ phóng viên cho rằng mình được ưu ái, nở một nụ cười quyến rũ.

"Chỉ là một tạp chí khiêu dâm rẻ tiền, người cỡ cô mà cũng được gọi là phóng viên sao?" Diệp Tam Thiếu hừ lạnh một tiếng, giọng nói cực kỳ nặng nề: "Trên nguyên tắc bổn thiếu gia không đánh phụ nữ, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không đánh!"

Diệp tam thiếu bỗng ra tay tát mạnh vào mặt nữ phóng viên không kịp trở tay kia. Nữ phóng viên kia hét lên thảm thiết, lảo đảo ngã lên người một vệ sĩ, ôm sóng mũi sắp bị gãy của mình, bàn tay ướt đẫm máu, khóc rống lên…

Bốn phía ồ lên!

Các phóng viên truyền thông sửng sốt đến mức quên bấm nút chụp, trên đài truyền hình đang phát sóng trực tiếp, giọng nói của các phóng viên ngừng lại vì kinh ngạc...

Dám đánh người trước mặt giới truyền thông!

Đây chắn chắn là chuyện chưa bao giờ xảy ra, ngay cả vị giám đốc nổi tiếng bạo ngược trong làng giải trí, khi bị hỏi đến mức khó chịu thì cùng lắm là đứng lên đá ghế bỏ đi mà thôi.

Đánh người, đó là chuyện hoàn toàn không thể nào.

Huống chi còn là đàn ông đánh phụ nữ!

Đây là một chương trình phát sóng trực tiếp và hình ảnh Diệp tam thiếu đánh người được hiển thị rõ ràng trước khán giả trên toàn quốc.

Trình An Nhã đang ăn sáng thì phun ra một ngụm sữa, cô ngây người, Diệp tam thiếu, anh bị ma nhập à?

Quá can đảm!

Tuy cô rất chán ghét câu hỏi của phóng viên nữ kia, nhưng ít nhất anh cũng phải chú ý đến hình tượng của mình chứ!

Trái tim Trình An Nhã như thắt lại, cô làm gì cũng nhẫn nhịn, luôn giữ được bình tĩnh, nhưng tại sao lúc này máu cô lại đang sôi trào?

Tim đập loạn xạ!

Diệp tam thiếu lạnh lùng liếc nhìn các phóng viên, gằn từng chữ, đanh giọng nói: "Ai dám khinh thường người phụ nữ và con trai của tôi, tôi sẽ phong sát người đó!"

Mấy lời này cực kỳ độc đoán, cực kỳ càn rỡ nhưng lại rất hợp với phong cách muốn làm gì thì làm của Diệp tam thiếu từ trước tới nay.

Diệp tam thiếu nói xong không chờ mọi người kịp phản ứng đã đi thẳng vào cao ốc MBS.

Dương Trạch Khôn ở phòng làm việc nhìn thấy hình ảnh này, trên gương mặt dịu dàng như ngọc của anh ta đầy mơ hồ và phức tạp, Trong lòng có muôn vàn cảm xúc đối với hành vi của Diệp tam thiếu, đồng thời cũng tự hỏi lòng, nếu anh ta là Diệp tam thiếu, sợ là anh ta sẽ không dám đánh người trước mặt công chúng, nhưng sau đó anh ta sẽ phong sát nữ phóng viên kia.

Diệp Sâm dùng cách mạnh nhất của mình để bảo vệ người mình muốn bảo vệ.

Anh ta không thể thẳng thắn và kiêu căng như Diệp Sâm, mặc dù họ cũng có vốn liếng đó!

Vân Nhược Hi nghiến chặt răng nhìn màn hình ti vi. Người phụ nữ và con trai của tôi? Cô ta ngửa mặt lên trười cười to, sau đó đập nát màn hình ti vi!

Kloss tổng giám đốc truyền thông quốc tế GK vỗ bàn cười to, lập tức gọi trợ lý đắc lực của anh ta đi vào. Anh ta lại có linh cảm mới rồi, nụ cười biến thái kia của anh ta khiến trợ lý sởn tóc gáy.

Trình An Nhã chậm rãi nhếch khóe môi, Diệp Sâm như vậy mới chân thật, cô rất thích!

Sau khi đám phóng viên phản ứng lại, bọn họ nhao nhao nhấn nút chụp. Diệp tam thiếu lại cung cấp cho giới truyền thông một tin tức cực hot khác, là một đại sự kiện đánh người chưa từng có trong lịch sử!

Nhưng tất cả tòa soạn, đài truyền hình.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT