Lọc Truyện

Cự Long Thức Tỉnh - Lục Hi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Lúc này Lục Hi vẫn đang đuổi theo khí đen kia, lướt nhanh qua tòa nhà cao tầng, một lát sau đã tới một tòa cao ốc nguy nga tráng lệ, luồng khí đen bay vào tòa nhà cao nhất rồi biến mất, Lục Hi đuổi theo phía sau, trực tiếp hạ xuống ngay trước tòa nhà cổ kính.  

 

Chỉ nhìn thấy hai tên thị vệ hoàng gia đang đứng canh ở cửa, vừa thấy có người từ trên trời hạ xuống, bọn họ liền rút binh khí ra, quát lớn: "Kẻ nào, lại dám xông vào hoàng cung?"  

 

“Tránh ra”.  

 

Lục Hi quát nhẹ một tiếng rồi vội vàng xông vào bên trong.  

 

Hai tên thị vệ vô cùng tức giận, vung đao chém tới tấp, Lục Hi dễ dàng né được, anh nhanh chóng bước vào trong.  

 

Nhưng vừa bước vào cửa lớn, anh đã nghe thấy một giọng nói thanh lệ quát: "Đứng lại”.  

 

Ngay sau đó, một thanh kiếm mang theo chân khí bùng cháy mạnh mẽ lao đến.  

 

Lục Hi nhíu mày, nghiêng người né mũi kiếm, quay người nhìn kẻ tấn công mình.  

 

Đó là một người phụ nữ tràn đầy khí khái anh hùng, mặc áo giáp ánh bạc và cầm một thanh kiếm mỏng, đang trừng mắt nhìn anh.  

 

“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đến đây để truy tìm một thuật sĩ thôi”, Lục Hi trầm giọng nói.  

 

Nữ áo giáp nói: "Nực cười, trong hoàng cung lấy đâu ra thuật sĩ, ở trước mặt thị vệ trưởng hoàng cung Oona này còn dám nói dối, lập tức giơ tay chịu trói, chờ xử lý đi”.  

 

Lục Hi nhíu mày, xoay người đi vào trong, Thấp Long Bà đã hóa thành khí đen, hiện tại vẫn có thể theo sát ông ta, nếu như để ông ta chạy trốn mất tăm thì không biết có thể tìm lại được ông ta nữa không.  

 

 

 

Nhưng lúc này, vị thị vệ trưởng hoàng cung kia lại hết sức tức giận, thấy Lục Hi dám phớt lờ mình trực tiếp xông vào, cô ta không nói nhiều lời lập tức tấn công Lục Hi, một thanh kiếm mỏng mang theo chân khí sắc bén lao tới, uy thế phi phàm.  

 

Lục Hi bất lực, trong tay ngưng tụ một thanh trường đao, vừa chiến đấu với Oona vừa đi về hướng của Thấp Long Bà.  

 

Trong lòng Oona vừa kinh hoàng vừa tức giận, võ kỹ của tên này vô cùng kỳ diệu, gần như hoàn mỹ, các đòn tấn công của cô ta đều bị hạ gục một cách dễ dàng, tên này chắc chắn là một cao thủ.  

Lục Hi đang tiến về phía phòng ngủ của quốc vương, thấy vậy Oona càng lo lắng hơn, tiếp tục tăng cường tấn công đối phương, giờ cô ta chỉ mong giữ được chân tên này cho đến khi đội thị vệ đến để cùng hợp lực bắt giữ.  

 

Tuy nhiên, Lục Hi đã kéo theo Oona lao vào bên trong, lúc này Oona hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ có thể theo sau Lục Hi điên cuồng tấn công nhưng không ích gì.  

 

Chẳng bao lâu sau, cả hai băng qua một số tòa nhà rồi đến một đại sảnh, bọn họ thấy quốc vương Rama X của Thái Lan đang ngồi trong phòng khách, nhìn ra ngoài.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT