Lọc Truyện

Cự Long Thức Tỉnh - Lục Hi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Lúc này, Cheryl lén nhìn trộm Lục Hi một cái, cau chặt mày.

 

Cô ta không hiểu, dưới tình hình căng thẳng mà người này sao trông có vẻ vẫn thờ ơ ung dung.

 

Đúng lúc này, cánh cửa phòng được mở ra, vang lên một giọng nói: “Ra đi”.

 

Sau đó, Lục Hi đứng lên nói: “Đi thôi, đến lúc chúng ta lên sân khấu rồi”.

 

Lục Hi liền đi ra ngoài, Vân Khả Thiên theo sát phía sau, Cheryl cũng đi theo sau.

 

Ra khỏi phòng, khi đi xuồng tầng, từ tầng hai nhìn xuống chỉ thấy ở hội trường tầng một có đến hơn hai trăm người, đứng thành một đội hình vuông, bên hông người nào cũng dắt theo thanh kiếm mảnh, sát khí nổi toàn thân.

 

Có một ông lão râu tóc bạc phơ ngồi trên sofa ở tận đầu hội trường, vẻ mặt trang nghiêm.

 

Bên cạnh ông ta, còn có năm người ở độ tuổi khác nhau đứng đó, nhưng họ đều từ bốn mươi trở lên, Porter cũng có mặt trong đó.

 

Ba người bị bốn tên lực lưỡng dẫn đến hội trường, đi thẳng đến bên cạnh ông lão.

 

Lúc này, ông lão nhìn Lục Hi và Cheryl một cái và không nói gì.

 

Porter đứng ra, khuôn mặt đỏ hồng, kích động nói.

 

“Tộc trưởng, đã một tuần trôi qua rồi, gia tộc Antonio vẫn chưa có động thái gì mặc dù biết rõ chúng ta giam giữ khách quý của bọn họ và Cheryl, xem ra, tôi đoán họ sẽ không có phản ứng”.

 

Ông lão này chính là tộc trưởng của gia tộc Bryant, Harold Bryant.

 

Harold gật đầu, nói với Porter: “Lần này cậu làm rất tốt, xem ra gia tộc Antonio thực sự lụi bại rồi, lão già Burns đến bây giờ vẫn không dám ra mặt”.

 

Sau đó Harold phát ra một tràng cười hả hê.

 

Gia tộc Bryant bị gia tộc Antonio chèn ép tận đầu tận cổ đã lâu dài đến hàng trăm năm, khổ sở không thể trở mình.

 

Còn Burns của gia tộc Antonio là một công tước quỷ hút máu, đây là chuyện mà tất cả gia tộc lớn đều biết, gia tộc không có cao thủ cấp Thánh Vực vốn không thể nào đối kháng với gia tộc Antonio, hàng trăm năm nay, bọn họ không hề dám có hành động bất thường.

 

Nhưng bây giờ thông qua một loạt thăm dò nho nhỏ của Porter, lại thêm cuộc thăm dò cuối cùng lần này, bọn họ có thể chắc chắn Burns nhất định đã xảy ra chuyện, hơn nữa đã không xong rồi, nếu không, gia tộc Antonio không thể nào khoanh tay đứng nhìn khách quý của gia tộc bọn họ và cái cây hái ra tiền Cheryl bị người khác giam giữ.

 

Tối nay, ông ta đã điều động tất cả lực lượng tinh nhuệ của gia tộc chuẩn bị công đánh lâu đài cổ đen, hang ổ của gia tộc Antonio.

 

Trong trường hợp mất đi sức mạnh của Burns, Harold ông ta là một đấu sư, chỉ đứng sau Thánh Vực, trên phương diện vũ lực, có cơ hội chiến thắng tuyệt đối.

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT