Lọc Truyện

Cự Long Thức Tỉnh - Lục Hi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Potter và những người khác không còn chút sức lực phản kháng, trong tiếng kêu khóc kinh hãi đan xen nỗi tuyệt vọng cùng cực, trong nháy mắt họ đã bị những con sói máu cắn nát thành mảnh vụn và nuốt trọn sạch sẽ.  

 

Cheryl chứng kiến một màn này thì sắc mặt càng thêm phần tái nhợt, cô ta không nhịn được muốn nôn mửa nhưng vẫn gượng ép đè nén cảm giác đó xuống nhưng trong lòng càng ngày càng hoảng sợ.  

 

Lúc này chỉ thấy Burns triệu hồi lại sói máu rồi bước tới trước người Lục Hi, một lần nữa quỳ xuống nói: “Thưa chủ nhân vĩ đại, gia tộc Bryant đã hoàn toàn bị tiêu diệt”.  

 

Tộc trưởng, chấp sự cùng toàn bộ quân tinh nhuệ của gia tộc Bryant gần như bỏ mạng, có thể nói là từ trên xuống dưới đã hoàn toàn thối rữa, không kéo dài được bao lâu nữa mà âm thầm biến mất khỏi vũ đài lịch sử của Anh quốc.  

 

Lục Hi lúc này chậm rãi gật đầu, lười biếng dựa vào trên ghế nói.  

 

“Burns, ông bây giờ đã hồi phục tới cảnh giới thánh vực rồi, chẳng lẽ không có một chút quan điểm nào sao?”   

 

Burns giật thót trong lòng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên cung kính đáp: “Thưa chủ nhân, cho dù lấy lại được thực lực, sau này có thể tiến vào cấp bậc Thân vương nhưng tôi cũng sẽ tuyệt đối không nảy sinh bất kỳ tia phản bội nào”.  

 

“Vậy sao?”  

 

Lục Hi hờ hững nói.  

 

Trong lòng Burns như có con nai nhảy loạn, ông ta vẫn kiên định nói: “Thưa chủ nhân, Burns vĩnh viễn là tên đầy tớ hèn mọn nhất của chủ nhân, nếu chủ nhân có điều gì bất mãn đều có thể xử tử tôi bất cứ lúc nào, và gia tộc Antonio vẫn là người đầy tớ trung thành của cậu".  

 

Lục Hi lúc này chỉ cười nhẹ nói: “Coi như ông thức thời, tuy nhiên ông có thể thử một chút, Thánh vực rất mạnh mẽ đó”.  

 

“Tôi không dám”, Burns đáp đầy kiên định.  

 

Lục Hi nhướng mày, chậm rãi nói: "Được rồi, có dám hay không ông tự mình biết lấy, nhưng hậu quả ông tự lo, bây giờ hãy nói về chuyện của Cheryl đi, ông định xử lý cô ta như thế nào”.  

 

Burns nghe đến đây lập tức đáp: “Tất cả đều nghe theo chủ nhân”.  

 

Cheryl ở một bên đã run rẩy không thể kiểm soát được bản thân.  

 

Cô ta lúc này mới phát hiện ra rằng sự dũng mãnh của Lục Hi không phải là chút ít vụn vặt.   

 

Một kẻ đã khôi phục thực lực như Burns khi đứng trước mặt anh cũng không dám lớn tiếng huênh hoang, vậy thực lực của anh phải khủng bố tới trình độ nào, Cheryl quả thực không dám tưởng tượng.  

 

Thực sự Burns cũng không phải chưa từng nghĩ tới vấn đề này, tại khoảnh khắc ông ta lấy lại được sức mạnh của công tước, ông ta từng nghĩ sẽ giết chết Lục Hi để giành lại tự do.  

 

Rốt cuộc sức mạnh mà cường giả ở cấp Thánh vực sở hữu vô cùng đáng sợ.  

 

Nhưng khi ông ta cố gắng loại bỏ lời nguyền máu trong linh hồn mình lại phát hiện ra rằng linh hồn của bản thân còn ẩn giấu một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ.  

 

Chỉ cần ông ta cố gắng xóa bỏ lời nguyền máu đó, luồng sức mạnh này sẽ lập tức bùng nổ phá hủy thần hồn của ông ta.  

 

Lúc đó ông ta mới chân chính cảm nhận được Lục Hi lớn mạnh tới mức nào và là thứ nằm xa vượt ngoài sự chống chọi của ông ta, do đó Burns nhanh chóng dập tắt mọi ý nghĩ viển vông trong đầu, triệt để cam lòng thần phục.   

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT