Lọc Truyện

Cực Phẩm Ở Rể - Lâm Vũ Giang Nhan

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 728:

“Còn có đơn vị nào muốn cọ xát rèn giữa với quân đoàn cảnh vệ trung _ ương chúng tôi không? Trương mỗ tiệp đãi tới cùng!”

Trưng Dịch Hồng thấy ánh mắt mọi người nhìn. anh ta tràn đầy vẻ tán thưởng, biểu cảm kiêu căng trên khuôn mặt càng đậm rõ, ngăng đầu chắp tay ra sau nói. “Trương Dịch Hồng, cậu quay lại cho tôi!”

Do Quý Giang cau mày lạnh lùng - quát lớn một tiếng, ông †ạ ghét nhất kiểu người không biết thấy tốt mà thu lại. “Quý Giang, đừng ngăn cản cậu ấy!

Người trẻ tuổi mà, có chút tâm huyết là chuyện bình thường!”

Lúc này Do Hội Đường lạt lên tiếng ngăn cản con trai mình, trong ánh mắt nhìn về phía Trương L Dịch Hồng cũng đầy sự tán thưởng, dẫu sao tiêu tử này vừa rồi đã giúp quân đoàn cảnh vệ mở mày mở mặt.

Hơn nữa lối suy nghĩ của ông ta và con trai lại tương phản, cảm thấy.

người trẻ tuôi có chút bộc lộ tài năng cũng không nhất định là chuyện xấu.

“Cảm ơn lão đoàn trưởng!”
  

Trương Dịch Hồng cười cung kính với Do. Đường, nói: “Thật ra tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là đề mọi người hiểu rõ hơn về quân đoàn cảnh vệ trung ương mà thôi!”

Ý tứ sâu xa trong lời nói của anh ta là muốn đề những người ngồi đây đều hiểu rõ về sức mạnh của quân đoàn cảnh vệ trung ương bọn họ, sau này gặp người của quân đoàn bọn họ, tôt nhất biết điều một chút.

“Thế nào, những đơn vị khác không muôn cọ xát rèn giữa với tôi rôi sao?”

Trương Dịch Hồng đưa mắt nhìn xung quanh, thây không ai nói gì, khóe miệng mang theo nụ cười hỏi.

Lưu Phong vừa rồi bị đánh ôm ngực cười lạnh lùng một tiếng, những - người ngôi cùng bàn với anh ta cũng như vậy, đêu là mặt đây. tự hào, không ngờ đội trưởng của bọn họ vừa ra tay đã trần định cả hội trường.

Trương Dịch Hồng híp mắt, ánh mắt đột nhiên dừng trên mặt Lâm Vũ, cười nói: “Thiêu tá Hà, anh là người của cục tình báo quân đội à? Vừa rôi không phải anh nói muốn cọ xát với tôi sa Anh ta vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Vũ “H Lâm Vũ hơi ngạc nhiên, trong nháy mắt ngồi thẳng người, có chút bât ngờ, anh từng nói lời này lúc nào vậy?

Hàn Băng cũng hơi có chút bât ngờ nhìn anh một chút, nhưng nhìn thây vẻ bắt ngờ trên khuôn mặt anh, lập tức phản ứng lại, rõ ràng là Trương Dịch Hồng chủ động kiểm

còn từng luyện võ à?”

Do Hội Đường cũng hơi có chút bất ngờ nhìn Lâm Vũ. “Hình như tôi chưa từng nói lời này nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT