Lọc Truyện

Cực Phẩm Ở Rể - Lâm Vũ Giang Nhan

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 942:

Kluman tức giận nói: “Các thành viên của Hoàng thất sau này đều lớn lên như vậy, vương tử Louis lớn như vậy, thên thê. không có bắt cứ vấn đề gì, những thành viên của Hoàng tộc khác cũng rất khỏe mạnh, vậy tại sao chỉ môi Đại Na công chúa có tình trạng như vậy chứ?”

“Điều này liên quan, đến đẻ non thiếu tháng của cô ây, thể chất của cô ấy yêu hơn người bình thường một chút, sau nhiều năm tích trữ lại, liền tạo thành tình trạng như vậy, nêu mọi người không tin tôi, phương pháp nghiệm chứng cũng rất đơn giản, chỉ cân mọi người làm theo cách của tôi, tôi có thể bảo đảm, đến trước khi mặt trời lặn, mọi người sẽ phát hiện ra tình trạng cơ thê của tiêu công chúa có sự cải thiện rõ ràng!” Lâm Vũ ngắng đầu lên, vô cùng tự tin nói.

“Trước khi mặt trời lặn, có thật không?” Hoàng tử. Louis mặt đầy kinh ngạc nói, trong mặt hiện ra một loại cảm xúc "hưng phần mãnh liệt. Hiện tại bây giờ đã qua buổi trưa rồi, đến khi mặt trời lặn, thời gian cũng chỉ còn hơn bón giờ đồng hồ nữa mà.

thôi! Đơn giản mà nói là không thể tưởng tượng được!

“Toàn là lời bịa đặt, toàn là lời nói nhảm! Hoàng tử Louis, ngài tuyệt đồi đừng tin tưởng anh ta!” Kluman nghe xong những lời này giận đến mức mặt đỏ bừng, điêu này chính là sự xỉ nhục Tây y bọn họ một cách trắng trọn, Tây y bọn họ trị liệu nhiều năm như vậy cũng: không chữa khỏi bệnh, thẳng nhóc này lại có thể nói trước khi mặt trời mọc sẽ khiến Đại na công chúa có chuyển biến tốt, đây. không phải là trợn mắt nói dối mà! Ông ta thật sự không ngờ được, một thẳng  nhóc ở phương Đông lại có thể không biết xấu hỗ như vậy, những lời nói không thể giả hơn được nữa cũng có thể nói ra được! Hơn nữa càng khiến ông ta không biết phải làm thế nào, những lời giả dối như vậy, Hoàng tử Louis lại dê dàng tin tưởng!

Hoàng tử Louis đã tânh mắt chứng kiên Lâm Vũ làm thế nào. để cứu người già “sắp chết” sông lại, vì vậy đương nhiên sẽ tin tưởng lời nói của anh ấy, căn bản không thèm đếm xỉa đến Kluman, kích động nói với Lâm Vũ: “Bác sĩ Hà, mong anh mau chóng tiền hành trị liệu cho em gái tôi, nêu cân cái gì, cứ việc nói cho tôi biết!”

Lâm Vũ không gấp gáp đáp lại anh ta, quay người về phía Đại Na hỏi nhẹ nhàng: “Đại Na công chúa, cô có thích Bi bóng da không?”

“Ừ, thích!” Đại Na công chúa lanh lợi gật đâu.

“Được, Hoàng † tử điện hạ, vậy làm phiền ngài chuẩn bị cho. tôi một quả bóng dai” Lâm Vũ cười nói với Hoàng tử Louis. “Bóng da?” Hoàng tử Louis có chút sững người, anh ta vốn nghĩ Lâm Vũ sẽ yêu câu thảo dược hay kim châm vàng gì khác, nhưng thật không thể ngờ được chỉ là một quả bóng da.

Hoàng tử kìm không được nghỉ hoặc hỏi: “Bác sĩ Hà, anh muôn bóng da phải không?”

“Bây giờ bên ngoài ánh măng mặt trời rực rỡ, tôi muôn cùng với Đại Na công chúa ra bãi cỏ ngoài kia chơi bóng dal” Lâm Vũ cười nói.

Hoàng, tử Louis nghe xong sắc mặt biến đồi, phải biết rằng, em gái anh ta, trước khi đến Hoa Hạ, toàn bộ thời gian đều. sống trong hoàng cung tráng lệ, dường như không có bất cứ tiệp xúc nào với thế giới bên ngoài, bây giờ Lâm Vũ vừa mở miệng đã muôn đưa em gái anh ta ra bãi cỏ bản đề chơi bóng dai “Cậu điên rồi sao? Tên tiểu tử điên cuông này, muốn hại chết tiểu công chúa của chúng tôi sao?” Không đợi đến Hoàng tử Louis lên tiếng, KÌuman bật người lên như Sâm to tiêng quát tháo.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT