Lọc Truyện

Cực Phẩm Thần Y - Trần Gia Bảo - Liêu Ngọc Anh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2502

Takasugi Narumi nói đến đây, anh ta bỗng dừng lại một chút rồi lắc đầu cười khổ: "Tự cân nhắc thực lực của mình, tôi không thể giữ chân của Đạm Đài Thái Vũ được, xin chủ động rút lui khỏi trận chiến này."

Lôi Ngạo cau mày lại rồi không vui mở miệng nói: "Tôi từng nghe nói Thiên Mệnh Âm Dương Sư của Nhật Bản biết rất nhiều thuật pháp thần kỳ, thủ đoạn khó lường, bây giờ xem ra danh không xứng thực, đối phương còn chưa ra tay mà đã nhận thua rồi.

Thôi quên đi, nếu đã như vậy thì tôi sẽ không làm khó Takasugi Narumi nữa, hãy xem một mình tôi chặt đầu của Trần Gia Bảo cùng với Đạm Đài Thái Vũ rồi lấy lại Ngọc tỷ Truyền quốc' như thế nào nh: Lần này ông ta trực tiếp gọi thẳng tên Takasugi Narumi, thậm chí còn không gọi "anh", hiển nhiên trong lòng ông ta có chút khinh thường sự nhát gan của anh ta.

“Ông Lôi không hổ danh là một vị cường giả đến từ Việt Nam, quả nhiên vô cùng mạnh mẽ” Terai Chika tỏ ra xấu hổ rồi trừng mắt với Takasugi Narumi, thật sự không thể nào hiểu nổi Takasugi Narumi làm thế nào để đạt tới đạt tới cảnh giới “Truyền kỳ” này vậy, đúng là làm Nhật Bản mất hết thể diện.

Vẻ mặt của Takasugi Narumi không hề thay đổi, cũng mặc kệ không thèm giải thích.

Đột nhiên Lôi Ngạo ngửa mặt lên trời rồi cười lớn, sau đó điên cuồng lao xuống núi, nghênh đón Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ, ông ta rất tự tin hơn nữa còn tràn ngập lòng tin lấy một địch hai cũng đủ để đánh bại hai người bọn họ bằng những đòn tấn công tinh thần kỳ diệu của mình

Terai Chika bây giờ cũng lười để ý tới Takasugi Narumi, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại rồi nói: "Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ không phải là cường giả ở cảnh giới “Truyền kỳ thường. Một mình ông Lôi đối phó với hai người họ sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào chứ?"

"Tất nhiên sẽ không" Liêu Ngạn Khánh mở miệng đầy tự hào: “Chú Ngạo là cường giả số một của nhà họ Liễu chúng tôi ở Hà Nội, không phải những cường giả “Truyền kỳ' của Nhật Bản các cô có thể sánh ngang được!”

Liễu Ngạn Khánh nói đến đây còn cố ý nhìn về phía Takasugi Narumi với ánh mắt khinh bi, trong lời nói ngầm trào phúng.

Takasugi Narumi khẽ nhắm mắt làm ngơ, trong lòng thầm chế nhạo, cho dù Lôi Ngạo có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, còn giỏi hơn Thiên Mệnh Âm Dương Sư hay sao? Ngay. cả Thiên Mệnh Âm Dương Sư cũng phải chịu thiệt thòi dưới †ay của Trần Gia Bảo cùng với Đạm Đài Thái Vũ, thậ ngay cả "Ngọc tỷ Truyền quốc" cũng bị cướp mất, huống chi là một kẻ mới đạt tới cảnh giới “Trung kỳ nửa bước” như Lôi Ngạo chứ?

Chưa kể đến việc thực lực của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ đã tăng lên rất nhiều, nói không chừng lần này ngay. cả Thiên Mệnh Âm Dương Sư cũng sẽ phải chết dưới tay hai người họ. Bây giờ Lôi Ngạo là người lao xuống trước tiên, e rằng ông ta sẽ trở thành người đầu tiên chết trước mặt Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT