Lọc Truyện

Cực Phẩm Tông Sư - Diệp Phong

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Đúng lúc này, Diệp Phong lại ngăn ông ta lại, trầm giọng nói: “Ông chủ, ông có muốn chữa chứng mặt cong mắt lé, trở lại thành người bình thường không?”  

 

“Muốn! Sao lại không muốn được chứ?”  

 

Ông chủ mặt méo nói: “Nhưng bây giờ mày nói chuyện này làm gì?”  

 

“Ha ha… Nếu như tôi nói, bây giờ tôi có thể thay ông chịu căn bệnh này?”, Diệp Phong cười khẽ nói.  

 

“Cái gì?”  

 

Nghe thấy lời của Diệp Phong, đồng tử của ông chủ mặt méo co rút lại, vô thức nói: “Thằng nhóc, mày đùa cái gì vậy? Bệnh này của tao, một năm nay đi khắp các chuyên gia Giang Nam chuẩn đoán đều không có tiến triển gì, một thằng nhóc như mày thì hiểu cái gì chứ?”  

 

Lúc này Giang Vân Phi cũng nhìn về phía Diệp Phong, nhạo báng: “Ha ha… Thằng nhãi nghèo, bây giờ chó cùng dứt giậu rồi à? Lại có thể nghĩ ra được suy nghĩ hoang đường như vậy, thật nực cười! Chém gió thì cũng đừng có chém quá như vậy, sao mày không nói mình là Hoa Đà tái thế đi,   

 

Trước lời chế nhạo của Giang Vân Phi, Diệp Phong coi như không nghe thấy, ngược lại dùng tay đập vào tai, nhìn đông ngó tây nói: “Ơ? Chó hoang ở đâu, cứ sủa vào tai tôi!”  

 

“Thằng nhãi, muốn chết à!”  

 

Thấy Diệp Phong coi mình là chó hoang, Giang vân Phi vô cùng tức giận, khuôn mặt méo mó, trở nên rất hung dữ, hai tay nắm chặt lại, như thể sẽ ra tay bất cứ lúc nào.  

 

Nhưng lúc này Ngô đạo trưởng kéo tay hắn lại, khuyên ngăn: “Cậu Giang, cậu là cơ thể quý giá, ra tay với loại nghèo kiết xác này, hạ thấp giá trị của bản thân! “   

 

Nghe thấy lời này của Ngô đạo trưởng, Giang Vân Phi mới từ từ buông lỏng tay, gạt bỏ ý định ra tay, tuy nhiên nhìn ánh mắt Diệp Phong tràn đầy tàn nhẫn, ánh sáng lập lòe bất định, cũng không biết cậu đang nghĩ gì.  

 

…  

 

Đột nhiên Diệp Phong nghiêm túc nhìn ông chủ mặt méo nói: “Ông chủ, nếu như tôi có thể chữa khỏi bệnh của ông, ông có thể thừa nhận rằng miếng sắt này là của tôi không?”  

 

“Chuyện này…”  

Ông chủ mặt méo nghe thấy vậy, do dự một lúc, mặc dù ông ta biết hi vọng rất mong manh, nhưng vẫn muốn thử một chút.  

 

Dù sao mục đích hiện giờ của ông ta là mình có thể trở sống như một người bình thường, được con gái yêu thương và công nhận.  

 

Cho dù bán đi miếng sắt đó, kiếm được một triệu từ chỗ Giang Vân Phi, ông ta vẫn phải cầm số tiền đó đi trị liệu, hơn nữa cho dù ra nước ngoài, cũng chưa chắc đã có thể chữa được.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT