Lọc Truyện

Cưng chiều cô vợ trời ban - Hạ Tịch Quán

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 736: Tôi Thích Chơi Trò Lưu Manh Với Cô Áy

Hạ Tịch Quán không biết nên nói cái gì, giờ phút này đầu cô rất loạn, cô càng muốn phân rõ giới hạn với anh, hiện tại lại càng dây dưa không rõ với anh.

“Anh à, thật ngại quá, chỗ này của tôi tín hiệu không tốt lắm, anh đang nói gì thế ạ… Alo, alo, anh vẫn còn ở đấy chứ…” Hạ Tịch Quán trực tiếp cúp điện thoại.

Trong chiếc Rolls-Royce Phantom, Lục Hàn Đình nghe tiếng “tít tít” cúp máy kia, anh tức giận muốn vứt di dộng, cô thích diễn đến thế à, còn cố ý cúp điện thoại anh.

Lúc này điện thoại của anh vang lên tin báo, có rất nhiều tin nhắn riêng gửi đến.

Để nghe chuyên mục Đài D của cô, anh phải tải app nghe radio xuống, đăng ký một tài khoản, hiện tại tài khoản của anh rơi vào tầm ngắm, bị rất nhiều cư dân mạng nhắn tin.

Bạn A: “Anh là a? Biến thái hả ?Có bệnh thì đi khám bác sĩ, sao có thể giở trò lưu manh với MC radio chứ?” Bạn B: “Này người anh em, tôi có liều thuốc tỗổ truyền bí, chuyên trị liệt dương, mau ra, anh nên mua ngay đấy!” Bạn C: “Chào anh trai, em là Tiểu Linh hoa khôi trường X, em muốn kết bạn với anh ạ.” Đám này ở đâu chui ra thế?

Lục Hàn Đình nhanh chóng nhíu ấn đường anh tuấn, anh từ nhỏ sinh ra đã giàu có, thiên chỉ kiêu tử, vòng bạn bè bên cạnh quay cũng là thái tử hào môn như Cố Dạ Cần, anh chưa từng giao tiếp với những người này.

Hầu hết điện thoại di động của anh đều xử lý chuyện làm ăn cơ mật, hôm nay để gọi đến đường dây nóng của cô mà anh mới tải về và đăng ký tài khoản, không ngờ lại có một số lượng lớn lời lẽ ô uế tràn vào.

Lục Hàn Đình nhíu mi thành chữ “xuyên”, anh không hủy tài khoản, mà là vẻ mặt âm u reply lại đống tin nhắn từ cư dân mạng.

Trả lời bạn A: “Tôi thích giở trò lưu manh với cô ấy, khóc mướn cái gì?” Trả lời bạn B: “Tôi rất khỏe, cảm ơn!” Trả lời bạn C: “Mắt mũi để đâu mà ngây thơ thế? Nhìn thử gương mặt dáng người của MC Hạ kìa, cô ngay dưới mắt cô ấy câu dẫn tôi, đào đâu ra tự tin thế?” Mới vừa reply xong: “ting ting ting”, vô số tin nhắn riêng điên cuồng oanh tạc gửi tới, một vòng khẩu chiến bắt đầu.

Lục Hàn Đình lần này thực sự không còn kiên nhẫn, anh ném điện thoại lên ghế bên cạnh, sau đó mở cửa xe đi xuống.

Hạ Tịch Quán cúp cuộc gọi của Lục Hàn Đình xong liền ngay toilet, cô dùng nước lạnh vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của mình, đợi điều chỉnh lại tâm tình xong, cô đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT